VNCH thua bộ đội của cụ Hù là cái chắc rồi, nầy nhé Phi Công của Cụ Hù đem máy bay vô mây tắc máy nằm ngủ nghĩ ngơi đợi máy bay của địch tới tiêu diệt, Phi Công VNCH đâu có làm được. Bộ đội cụ Hù dùng tay kg kéo may bay trực thăng Mỹ kg cất cánh lên được. Má Năm leo lênh nóc nhà tôn dùng dao phai chém máy Bay Mỹ rớt như sung rụng. BĐ cụ Hù dùng ná bắn rớt may bay B52 sau nầy được phong tặng Anh Hùng diệt máy bay Mỹ huy chương đeo kinh cả ngực. Miền Nam lúc đó kg phải nhà nào cũng có tv, tủ lạnh mà ở ngoài ní thì tv, tủ lạnh chạy nán đường rồi, ghê chưa. Cà rem trong Nam kg có mà ăn ở ngoài nấy cà rem ăn kg hết phải đem phơi khô kìa, đầy chỉ là vài ví dụ thôi. Quân đội, kinh tế của người ta vượt bực như vậy VNCH lấy cái chi chi mà so sánh, nhưng chỉ đáng tiếc lúc đó ngoài ní thiếu sữa Honda để uống thôi, bởi vậy sau 30/4/75 mấy chú BĐ cụ Hù vô Nam cứ thấy quán sữa Honda thì ghé vô kêu mấy ly sửa Honda uống cho đã thèm, phải chi lúc ấy ngoài ní có sữa Honda nữa thì hoàng hảo 100% luôn, tiếc thiệt.
Last edited by tltnmeomeo; 4 Weeks Ago at 06:04.
|