Ở đời, "gieo gió gặp bão" là điều hiển nhiên, không thể nào tránh khỏi được! Liệu rằng, với 1,100 mục tiêu trong 5-6 ngày qua mà Israel cho tấn công, ngoài việc gây ra cháy nổ, hủy diệt hàng trăm dàn phóng hỏa tiển tầm xa, gây ra thương vong cho một số thường dân và một số tên chóp bu gian ác, lẽ nào không có 1 tên vệ binh cuồng tín nào bị dính bom đạn mà "qua đời" hay sao, vậy mà tin tức chính thức của bọn giáo quyền hung ác Iran không hề nhắc đến?? Ôi, thật là thê thảm với kiểu "tử vì bom đạn đạn" này!
Hay là Thánh Allah chỉ cho mời thỉnh mấy tên đầu sỏ ác ôn nhất mà thôi, về chầu Ngài để trả lời cho muôn vàn tội ác đã gây ra khi chúng cung cấp súng đạn, rocket đủ loại cho bọn tay sai khủng bố khát máu Hamas, Hezbollah, Houthi vênh váo đi giết chóc khắp vùng Trung Đông???
Last edited by trungthuc; 2 Weeks Ago at 01:34.
|