Thằng Nguyên thanh Hùng này không biết lúc trước hồi c̣n bé có được làm cháu ngoan của cụ Hù không. Sao mà chậm thông manh thế. Bao nhiêu vốn liếng mà không biết cách mầm ăn. Cho những ai muốn mần ăn trong thời buổi này. Phải bỏ bao nhiêu là vốn mà không rủ mấy anh em Cán bộ công an phường xă đi ăn nhậu cho đă. Và khi xay bí tỉ th́ mọi chuyện mới trót lọt. Đó thấy mấy thằng làm gạo và thuốc Tây, rồi mấy đấu là sữa bột không. Biết bao lâu nay rồi. Sau này không chịu ăn chia dàng hoàng. Nên bị giờ phải là người làm chuyện tầm bậy. Bây giờ mang tiếng là ẩu và ngủ.
Last edited by 8thui; 06-14-2025 at 20:10.
|