Cũng cần nói thêm, tuy Việt Nam được yêu mến tại Trung Đông, uy tín của cộng đồng người Việt tại đây là chưa cao. Một phần không nhỏ người Việt đến Dubai với visa du lịch và làm các công việc không chính thức. Tình trạng tương tự về người Việt có thể bắt gặp ở nhiều nơi khác trên thế giới.
Gần đây, một số youtuber người Việt tại Ấn Độ gây ồn ào nơi công cộng, chia phe, và cãi vã quanh một nhân vật tôn giáo, tạo ra hình ảnh phản cảm trong mắt người sở tại. Một nữ youtuber, trong lúc tranh cãi bằng những lời lẽ thiếu kiềm chế cũng liên tục gào lên giận dữ: "Tao là người Việt Nam!". Cô mặc chiếc áo in cờ đỏ sao vàng.
Đã giải thích khá nhiều trên forum VietBF này rồi. Với bài này xin nói CHO RÕ thêm rằng "Người Việt Nam" đây là đám ranh Cộng con trưởng thành trong chế độ Cộng Sản. Nên nhớ từ 1975 bọn thằng chó đẻ Hồ Chí Minh cướp được miền nam đến nay là đúng 50 năm. 50 năm trôi qua với 50 triệu Cộng con sinh ra (nên nhớ rằng 1975 VN mới chỉ có khoảng 49 triệu dân số mà thôi), đa số chúng nó là những mầm mống thối nát của chế độ thằng Hồ. "Người Việt Nam" của chúng nó bây giờ đa số là bọn "đâm thuê, chém mướn". Chúng nó rất muốn lôi kéo thành phần VNCH của chúng ta nhập vào phe của chúng nó. Gần đây tôi đã nhận được 1 xấp hồ sơ của sở "Census bureaux" họ muốn biết chúng tôi là thành phần nào, tôi đã trả lời thật rõ ràng: tôi là người Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), nhưng không phải là Cộng Sản Việt Nam. Khi đi du lịch cũng vậy chúng tôi phải nói rõ thêm: "No, we are not Vietnamese communist" vì họ rất sợ và không thích tụi Cộng con ở Việt Nam.
|