Kể từ khi Tô Lâm – một vị tướng công an – ngồi lên chiếc ghế quyền lực nhất nước với chức danh Tổng Bí thư, điều đầu tiên mà người dân dễ dàng nhận thấy không phải là cải cách, dân chủ hay minh bạch… mà là cờ đỏ công an tung bay trên khắp chính trường và đặc biệt là... mùi cá kho làng Vũ Đại thoang thoảng từ Bắc chí Nam – tức là Hưng Yên trị toàn diện.
Hăy cùng nh́n lại những “thành tựu thần tốc” dưới thời ông Tô Lâm: Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – quê Hưng Yên – lên Giám đốc Công an Hà Nội. Thiếu tướng Mai Hoàng – cũng quê Hưng Yên – leo vọt làm Giám đốc Công an TP.HCM. C̣n Tô Lâm – đương kim TBT – tất nhiên… quê Hưng Yên nốt. Ngoài ra c̣n rất nhiều ban bệ phần lớn đều do người gốc Hưng Yên hoặc gốc CA lănh đạo. Đây không hề là thiên vị đâu nhé, mà chỉ là sự “t́nh cờ trùng hợp đến lạ kỳ”!
Danh sách các nhân vật cao cấp quê Hưng Yên được cất nhắc dày đặc thời gian gần đây: Lương Tam Quang (Bộ trưởng Công An), Nguyễn Duy Ngọc (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương), Vũ Hồng Văn (Bí thư Đồng Nai), Quản Minh Cường (Bí thư Cao Bằng), Phạm Thế Tùng (Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra)… tất cả đều là những vị trí then chốt trong hệ thống chính trị và an ninh quốc gia.
Công an trị là ǵ? Là khi...Đảng “c̣n đó” nhưng Bộ Công an mới thực sự giật dây toàn bộ cỗ máy quyền lực. Các vụ án được “điều tra” theo... hướng đă định sẵn từ cấp trên, c̣n nhân dân th́ bị giám sát từng bước chân, từng chữ gơ bàn phím. Chính quyền các tỉnh, thành phố lớn nhất nước không được điều hành bởi người dân địa phương, mà bởi một nhóm thân tín có chung hộ khẩu Hưng Yên, cùng quê với Tô Lâm.
Đây không chỉ là công an trị - đây là phiên bản nâng cấp: Hưng Yên trị. Một thứ “địa phương hóa quyền lực Trung ương” chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà. Chưa bao giờ trong một quốc gia lại có quá nhiều chức vụ chủ chốt lọt vào tay một tỉnh nhỏ ở đồng bằng Bắc Bộ.
Thử tưởng tượng: Nếu một ngày Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục đều do người Hưng Yên quản lư nốt, th́ chúng ta có nên đổi tên nước thành Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Hưng Yên thống nhất không? Hay mỗi lần nộp hồ sơ xin việc vào cơ quan nhà nước, ta phải nộp thêm giấy khai sinh chứng minh không phải “dân lạ” ngoài Hưng Yên?
Cần nhắc lại: Việt Nam không phải là một công ty gia đ́nh. Cơ quan công quyền không phải là họp làng xă. Quốc gia không thể bị điều hành như một trụ sở công an phường. Từ “Đảng lănh đạo” đang dần biến thành “Công an thao túng” và từ “Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam” có nguy cơ biến tướng thành “Cộng ḥa chuyên chính công an – chi nhánh Hưng Yên.”
Muốn cứu nước khỏi sự tha hóa này, dân tộc Việt Nam cần một làn gió chính trị mới: Tam quyền phân lập thực sự. Bầu cử tự do. Xóa bỏ cơ chế độc quyền đảng trị, nhóm lợi ích công an trị. Nếu không, con em mai sau sẽ phải học giáo tŕnh lịch sử với chương đầu tiên là: “Khởi nguyên triều đại Hưng Yên – thời kỳ cá kho thay Hiến pháp.”
Lăo Thất
__________________
|