Thread: Lặng thầm
View Single Post
Default Lặng thầm
Old 06-11-2025   #1
goodidea
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Mar 2020
Posts: 55,389
Rep Power: 71
goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10

Có một người đàn ông mỗi sáng đều đi chợ, mua một đóa hoa hồng rồi đến nghĩa trang. Người ta nghĩ ông đến thăm vợ đã mất.

Một lần, người bán hoa hỏi:
– Bác vẫn nhớ bà nhà lắm nhỉ?
Ông cười nhẹ:
– Bà ấy vẫn sống, nhưng tôi đã từng làm tổn thương bà ấy. Bây giờ, mỗi ngày tôi chọn cách yêu bà thêm một chút. Chỉ tiếc… bà không còn ở gần tôi để tôi có thể nói điều đó.

👉 Đôi khi, yêu thương không chờ đợi được. Hãy nói lời yêu khi còn có thể.

VietBF@sưu tập
goodidea_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	53.jpeg
Views:	0
Size:	677.2 KB
ID:	2535744  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px