TỪ KẺ ĐI SĂN LẠI TRỞ THÀNH CON MỒI!
Liên quan đến vụ 2 Thượng úy và 1 đại úy thuộc Tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội đi theo áp sát một cán bộ ngân hàng tên Minh có tàng trữ chất cấm đi rút tiền "cảm ơn" tại cây ATM đang gây xôn xao dư luận. Báo cáo ghi: Trong lúc Đại úy Công chở “con mồi” ra ngân hàng thứ hai cũng ở trên phố Cát Linh để tiếp tục rút tiền thêm 10 triệu đồng thì Công đứng ở ngoài chờ. Còn anh M đi vào trong ngân hàng để rút tiền, đã tìm cách gọi điện thoại trình báo tố giác tội phạm với Công an quận Đống Đa.
Anh Minh cứng quá, một phát anh b.ắn trúng 3 đích. Kết quả là anh Minh vẫn lên phường, số tiền cảm ơn trị giá 60 triệu có được trả lại hay bị luân chuyển sang cửa khác thì chưa rõ nhưng anh em trong ngành công an cảm ơn anh Minh không hết vì đang thời kì tinh giản tự nhiên đá đ.ít được 3 mạng. Cán bộ có ăn có học mà chỉ rình ăn 60 triệu của người vi phạm dù có về vườn rồi thì cũng vẫn nhục chỉ vì 20 triệu/cán bộ mà mất chỗ kiếm cơm.
Người dân nói rằng ba tay công an này quá vô sỉ, ăn 50 triệu thôi cũng được rồi, còn phải lấy thêm 10 triệu nữa và phải chở con mồi đi rồi đứng canh như xã hội đen. Vô sỉ còn hơn bọn cướp. Tất cả là do cơ chế. Có quyền là sẽ có ăn, vấn đề là ăn ít hay ăn nhiều thôi. Ví dụ như anh Bung Ngọc Toang, chỉ cần nói "tớ cảm ơn" là có ngay một vali đầy tiền mặt.
HN
__________________
|