“MÁY BAY VIỆT NAM BAY TỚI ĐÂU TH̀ BIÊN GIỚI MỀM CỦA NƯỚC TA TỚI ĐÓ”
TT PHẠM MINH CHÍNH LẠI NỔ NỮA RỒI
Sáng 1/6, Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “ Máy bay Việt Nam bay tới đâu th́ biên giới mềm của nước ta tới đó”.
Từ ngày Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng, tài năng chẳng thấy đâu, chỉ thấy “nổ” là nhất. Chắc ông Chính thân với Trung Quốc quá nên ảo tưởng ḿnh là Thành Cát Tư Hăn “Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đó.” Nhưng ông Chính có nhớ rằng Việt Nam phải nhập máy bay từ nước ngoài hay không.
Nhớ đến hăng hàng không quốc gia, người dân chỉ nhớ đến thua lỗ triền miên, delay, tăng giá vé gấp 2,3 lần trong ngày lễ, tết. Nhớ chuyến bay giải cứu, bốn nữ tiếp viên xách mai thúy, nhân viên an ninh ṿi tiền của khách hàng…
Hàng không Việt Nam bay tới đâu, biên giới mềm của Việt Nam tới đó , vậy máy bay VN có dám bay ra Hoàng Sa, Trường Sa nơi lănh thổ VN đang bị TQ đang chiếm đóng phi pháp hay không. TQ đang đưa hai máy bay ném bom tầm xa H-6 đậu trên đường băng của đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa kia ḱa.
Cứ nổ cho lắm vào, thế giới biết họ cười cho.
Cô Ba
__________________
|