Áđu gần 200 ngàn sản phẩm Ma de China nhập vô trong nước vậy mà Hải Quan kg biết hay cái chi chi lun. Hay là tụi nhân viên Hải Quan thấy hai từ Ma De China th́ xón đái trong quần th́ thôi kệ mẹ nó kg thấy không biết để cho nó vô đi rồi để mấy thằng quản lư thị trường kiếm cơm. Kg biết cơ sở nầy làm ăn kiểu nầy bao lâu rồi nữa? Chắc lúc mầy kinh tế khó khăn danh nghiệp phá sản hàng loạt, ít tiền hố lộ kg đủ chỉ tiêu tụi nó ra quân chấn lột vừa lập công vừa có hàng đem bán ra chia chát, đúng là một múi tên trúng 2 mục tiêu, giỏi thiệt. Việt Cộng làm bất cứ việc ǵ th́ cũng phải có lợi cho tụi nó th́ tụi nó mới khó làm thui.
|