Bọn chó chết thằng Tô Lâm chắc là tức ói máu. Khi chúng nó thấy ngay tại Hoa Kỳ, trong ngày lễ trọng đại của nước Mỹ, Việt Nam Cộng Hoà là bên duy nhất được tham gia và biểu dương tinh thần chống Cộng.
Xin nói lại 1 lần nữa cho cái thằng chó trong forum này (không 1 bài viết nào của nó là không chửi chính bố mẹ nó đă bỏ chạy khi tụi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh tới.) là VNCH đă anh dũng chiến đấu tới cùng. Chúng tao không hèn như mày vẫn cố banh cái mồm vừa bú cái lỗ khắm của con Mẹ mày mà miệt thị tụi tao. Thế giới biết và nhất là chính quyền Mỹ biết rất rơ VNCH chúng tao ra sao, nếu không họ đâu có ngu mà mời tụi tao tham gia các cuộc biểu t́nh như vậy.
|