Quote:
Originally Posted by phokhuya
Tôi thì tháy tội nghiệp cho những người cứ hô hào ủng hộ cho đảng Dân Chủ, nhưng hoàn toàn không biết tí gì về đảng Dân Chủ. Ví dụ một cách khôi hài là tại sao những con chó hoang luôn thích đến những cái quán bên đường. Mặc dù bị hất hủi và thậm chí còn bị đánh đập, nhưng vẫn đến. Đơn giản là vì nơi đó có những cục xương mà người ta quăng xuống đất.
Những con chó thì chỉ nhận ra cục xương, nhưng chẳng bao giờ biết kẻ thảy cục xương xuống đất là hạng người gì. Những lúc đó thì cả cha mẹ chúng kéo về thì chúng cũng sẵn sàng thịt luôn cả họ, vì trời đánh tránh chó ăn mà.
|
Tôi thấy họ được hưởng quyền lợi gì đó rồi dính chặt với cái tên rồi thích. Họ cũng chẳng cần biết các chính sách đảng dân chủ đưa ra về lâu dài có lợi cho nước Mỹ hay là không. Họ chỉ thấy lợi trong lúc này là họ tung hô.
Bầu cử chính trị mà chỉ dựa theo những người này thì tương lai nước Mỹ sẽ tàn lụi. Tôi thấy cái đám bóng tướng trong quân đội là nổi da gà.