Vừa khánh thành chưa đầy 1 tháng, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất ngàn tỷ đồng đã bị dột nước sau cơn mưa chiều ngày 7/5 khiến nhiều hành khách bất ngờ và lo lắng. Sự cố đúng thời điểm đông hành khách chờ làm thủ tục đã gây ra cảnh hỗn loạn nhẹ. Nhân viên vệ sinh lập tức được huy động dùng xô, chổi để lau dọn và quét nước.
Một số người nói rằng:
- Kỷ nguyên vươn mình...vươn cao quá nên bị dột đấy!
- Ngày khánh thành thấy tuyên giáo tung lên mây luôn mà, nào là chuẩn quốc tế nào là sang trọng hiện đại bậc nhất… Mới hôm trước còn lên bài đòi xứng tầm với Changi mà nhỉ.
- Đặc thù quốc gia, nhà dột từ nóc.
- Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người tạo mưa làm ướt nhà ga T3. Thời tiết phải có trách nhiệm với sân bay.
- Thời đại nào rồi còn cái trò: vượt tiến độ để lập thành tích chào mừng ngày abc xyz. Ép tiến độ vì lãnh đạo chỉ cần lấy thành tích ngày lễ còn lại mặc kệ.
- Mới có cơn mưa đã dột thì chẳng có cái gì đáng tin cả.
- Sai sót là điều không thể tránh khỏi. Đừng hỏi trách nhiệm thuộc về ai. Khi lỗi xảy ra, đây là trách nhiệm của TOÀN DÂN.
- Vượt nắng nhưng "thua mưa".
- Công trình của cộng sản xây thì nên được đưa vào phòng điều hoà tủ kiếng trưng bày mới không bị hỏng hóc bởi thời tiết.
Anh Thủ Chính mới vào Bà Rịa - Vũng Tàu ép nhà thầu phải khởi công cao tốc Hồ Tràm - Long Thành vào 2/9 và hoàn thành trước 31/12/2026 để làm quà đàm phán với Trump. Mai mốt người dân đi cao tốc Hồ Tràm - Long Thành có sụp ổ voi thì chửi anh Chính chứ đừng chửi nhà thầu tội.
Hạnh Nhân
__________________
|