CÁC CỤ QUẢ LÀ TRÍ TUỆ.
Hôm nay Quốc hội nhóm họp, nội dung chính là xem xét sửa đổi Hiến pháp, sáng ra các cụ bàn luận rất sôi nổi.
Sửa đổi Hiến pháp lần này chủ yếu là để hợp thức hoá việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết của Bộ chính trị.
Ông Minh nghe các cụ bàn luận, tranh căi nhau như kiểu “con gà có trước, hay quả trứng có trước” v́ cụ th́ bảo Nghị quyết phải căn cứ vào Hiến pháp.
Cụ khác nói, Đảng lănh đạo toàn diện th́ nghị quyết có trước Hiến pháp sửa sau là tuyệt đối đúng.
Nghe chán, ông Minh chốt lại:
- Theo Hiến pháp hiện hành của Nhà nước ta th́ cụ nào cũng có thể đúng có thể sai.
Thế này nhé!
Trong Hiến pháp pháp quy định:
- Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam….
Nhưng điều 4 của Hiến pháp cũng quy định:
- ….Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lănh đạo Nhà nước và xă hội.
Cái này nó cũng giống như trong thực tế khi nói “Nông nghiệp đi hàng đầu, điện đi trước một bước” nghe rất khó hiểu và trừu tượng.
Hay chuyện bảo ta với Trung Quốc là hai nước anh em nhưng hỏi ai là anh, ai là em? Chịu, không trả lời được.
Hiến pháp mà câu chữ rắc rối như thế nên phải sửa đổi là đúng rồi.
Theo tôi để khỏi mất thời gian hội họp tốn kém tiền thuế của dân, lần này sửa đổi Hiến pháp chỉ ghi thêm vào điều 4 mấy ḍng “Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam có quyền sửa đổi Hiến pháp bất cứ lúc nào và giao cho Quốc Hội tổ chức thực hiện theo Nghị quyết của Bộ chính trị”
Như thế là xong, có phải nhanh không, không phải bàn đi bàn lại, họp lên họp xuống, như cựu chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đă từng nói “Bộ Chính trị đă kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật"
Các cụ nghe đến đây, vỗ tay ầm ầm rồi giải tán.
__________________
|