View Single Post
Old 05-05-2025   #9
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 35,183
Thanks: 29,928
Thanked 20,385 Times in 9,343 Posts
Mentioned: 163 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 812 Post(s)
Rep Power: 85
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Đã quá Tổ quốc ơi! Dân ta chưa bao giờ được như hôm nay!
Hành trình “THỨC CÙNG TỔ QUỐC”
5 giờ chiều: vài nhóm bắt đầu cắm trại tại trung tâm Quận 1, quyết tâm “Thức cùng Tổ Quốc”, đến sớm thì chỗ tốt, chậm thì gần “cống”.
9 giờ tối: tất cả các tuyến đường đều kẹt xe, khu vực trung tâm thành phố đông nghẹt, chen chân không lọt, người mang bạt ngồi, kẻ lót dép, vỉa hè kín chỗ.
10 giờ tối: người đến sau ngậm ngùi ra về, người giăng lều hoặc trải bạt xuống đất để ngủ, số còn lại đành cầm quạt phe phẩy cùng nhau tiếp tục “thức cùng Tổ Quốc”. Nhiệt độ về đêm càng nóng vì tấc đất chục người, chưa bao giờ nóng hơn thế, đã xuất hiện vài đám cãi nhau giành chỗ dẫn đến xô xát.
5 giờ sáng: một đêm chen chúc, tiếp tục ngồi chờ đợi, lúc này mà đi vệ sinh sẽ mất chỗ, đành nhịn vậy! Mà cũng chẳng có cái toilet nào đàng hoàng để đi. Nín!
Bắt đầu diễu binh, mọi người đứng dậy, cái nắng mùa hè đã ló dạng, vai kề vai, mồ hôi nhễ nhại, vẫn vui! Nhiệt độ càng tăng cao, cả đám cắn răng nhịn, 50 năm mới có một lần!
Hết diễu binh, đi bộ hơn 2 cây số dưới cái nắng 35 độ vì cấm đường, kẹt xe, không bắt taxi hay Grab được, người đi Metro thì chen chân xếp lớp như cảnh “leo tàu”. Có mắc cũng tiếp tục nhịn vì toilet không tới lượt mình.
Cảm thấy tự hào vì được trải nghiệm đủ combo “thời chiến”: nhịn đói, nhịn tiểu, chen chúc, xô xát, chửi lộn, màn trời chiếu đất, mỏi chân, nóng nực và … tuyệt vọng trong toa lét!
ĐÃ QUÁ TỔ QUỐC ƠI!
Văn Ba
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.05234 seconds with 9 queries