View Single Post
United States Of Americ Icon VIỆT NAM ĐÁNH MẤT CƠ HỘI NGÀN VÀNG LÀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Old 04-27-2025   #1
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11


Sau biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước Việt Nam thống nhất về mặt lãnh thổ, nhưng đã đánh mất một cơ hội vô giá là thống nhất lòng dân. Thay vì hóa giải hận thù sau năm mươi năm chiến tranh tàn khốc, Việt Nam đã để cho vết thương dân tộc ngày càng rỉ máu.
Biến cố lịch sử đó đã đẩy hàng triệu người Việt Nam vào những cuộc vượt biển kinh hoàng. Phân nửa số người ra đi đã bỏ mình ngoài biển khơi, trong rừng sâu, hoặc chết tức tưởi dưới tay hải tặc. Những phụ nữ Việt Nam, từ già đến trẻ, đã phải chịu đựng những cảnh tượng bị cướp bóc, cưỡng hiếp, giết chết một cách dã man, không còn chút nhân tính.
Các sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những người từng chiến đấu cho miền Nam tự do, đã bị trả thù tàn bạo. Họ bị giam giữ trong các trại cải tạo kéo dài hơn mười năm, chịu đựng sự tra tấn, hành hạ, và rất nhiều người đã bỏ mạng trong những điều kiện khắc nghiệt. Gia đình họ bị phân biệt đối xử, bị đẩy ra khỏi xã hội, bị giam trong nghèo đói và tủi nhục.
Hàng triệu người Việt Nam đã tị nạn cộng sản, ly hương đến khắp các quốc gia trên thế giới. Dù mang theo hình ảnh của một đất nước "thống nhất," nhưng trong lòng dân tộc vẫn là sự phân ly sâu sắc. Hai bên chính kiến vẫn hận thù nhau, thay vì cùng nhau gác lại quá khứ, hàn gắn những vết thương, bước tới xây dựng tương lai.
Đáng lẽ sau chiến tranh, nhà nước Việt Nam phải nắm lấy cơ hội ngàn vàng để kêu gọi đoàn kết dân tộc, quên đi quá khứ đau thương, như những đàn gà con cùng chung một mẹ. Đáng lẽ, nhà nước phải dang rộng vòng tay, ôm lấy tất cả những người con Việt dù khác chiến tuyến, để cùng nhau xây dựng một đất nước hùng cường, bao dung và nhân ái.
Nhưng không, nhà nước Việt Nam đã chọn một con đường khác. Họ tổ chức diễu hành rầm rộ, vinh danh bên chiến thắng, khơi lại vết thương chưa kịp lành, khiến hận thù giữa người Việt tị nạn và chế độ cộng sản ngày càng khắc sâu. Không dừng lại ở đó, nhà nước còn đào tạo và tung ra lực lượng dư luận viên chuyên nghiệp lên mạng xã hội, bôi nhọ hình ảnh cộng đồng người Việt tị nạn, bôi nhọ lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng thiêng liêng của tự do và lòng yêu nước ở hải ngoại.
Những hình ảnh chó phóng uế lên cờ vàng, những cử chỉ thô tục như giơ ngón tay xúc phạm, những lời lẽ hạ thấp nhân phẩm người tị nạn như "ba que," "đu càng," "tộc nail," đã làm nhức nhối những trái tim Việt Nam lưu lạc. Vết thương tưởng chừng đã có thể hàn gắn, nay lại bị khoét sâu, sưng mủ, rỉ máu. Cộng đồng người Việt hải ngoại, dù xa quê hương nửa vòng trái đất, vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi đau bị xúc phạm và bị phản bội.
Nửa thế kỷ đã qua, nhưng nỗi đau và hận thù đối với chế độ cộng sản vẫn còn đó. Và có thể, không chỉ năm mươi năm, mà sẽ còn kéo dài thêm hàng trăm năm nữa, khi vết thương dân tộc chưa bao giờ được thật sự chữa lành.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	VBF493309499_1241003527393474_1036178596712007517_n.jpg
Views:	0
Size:	159.4 KB
ID:	2518586  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px