ANh N.T.M.C. (42 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) cho hay ô tô của anh "lách" vào làn khẩn cấp nhường đường xe cứu thương trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ít hôm sau thì có thông báo "dính" phạt nguội. Anh N.T.M.C đã phải liên hệ với báo chí để phản ánh trường hợp trên.
Hình ảnh được camera phạt nguội ghi lại rất rõ nét về lý do xe ô tô phải đi vào làn khẩn cấp, có cả hình ảnh của xe cứu thương, thế nhưng bên CSGT vẫn nhất quyết bắt lỗi thì mới thấy đám này khốn nạn đến chừng nào. Phải đợi đến khi tài xế phản ánh và báo chí vào cuộc rồi lãnh đạo mới bắt đầu diễn nét quan tâm người dân bằng cách "đã đánh giá, xem xét kỹ lưỡng cả quá trình di chuyển của ô tô nên quyết định sẽ gỡ thông báo phạt nguội". Thử hỏi tại sao không vậy từ ban đầu đi cho đỡ khổ dân? Làm kiểu phạt bất chấp, nếu dân nào cam chịu thì tiền vào túi chúng liền, còn ai phản ánh thì lại ra kiểu "ban ơn" chứ không hề nhận lỗi về mình.
Trước đây dân đã rất sợ kiểu tránh xe ưu tiên cũng bị phạt, không tránh cũng bị phạt, thì chúng lại đảm bảo rằng không hề xử phạt kiểu vô lý như thế. Giờ mới lòi ra cách làm khốn nạn và khác hẳn với lúc nói, lại mất công sức, thời gian của dân đi xử lỷ, khiếu nại nữa chứ dễ dàng gì.
Linh Linh
__________________
|