Đây là cảm nghĩ của tôi, 1 người đã bầu cho ông Trump. Tôi rất buồn và bối rối khi thấy ông đã đối xử quá tệ với ông Zelensky và lộ rõ ý đồ theo thằng chó chết Putin. Đồng ý tôi đã tiên đoán từ trước là ông Trump sẽ làm lành để cầm chân thằng chó chết Putin này, để rảnh tay thanh toán 2 thằng khốn kiếp bên Á Châu: Trung Cộng và Triều Tiên, nhưng tôi không trông mong ông ta đối xử quá tệ với Zelensky như vậy.
Trên diễn đàn ngoại quốc nhiều người đã comment ông Trump nên đối xử như vậy với thằng Putin và Netanyahu của Israel, chứ không phải với Zelensky.
Nhưng thôi, Ukraine không trông mong gì ở ông này nữa. Mà không sao, toàn khối Âu Châu đã tỉnh ngộ rồi. Họ đã hiểu rõ là sẽ không trông mong gì nước Mỹ sẽ cứu giúp họ 1 khi thằng Putin đem quân xâm chiếm, vì vậy họ xúm lại ồ ạt viện trợ cho Ukraine 1 cách vô điều kiên.
Khốn nạn thay với câu nói MAGA. Chúng ta ngây thơ chưa hiểu vẹn toàn câu nói này. MAGA còn có nghĩa ông Trump sẽ chống cả thế giới và vơ vét bất cứ thứ gì cho nước Mỹ bất kể luân thường, đạo lý. Từ vụ đòi sát nhập Canada thành 1 tiểu bang của nước Mỹ, cho đến những tuyên bố rút ra khỏi khối NATO. Chúng ta có thể tiên đoán với cách suy nghĩ cực đoan của ông Trump, Đài Loan không trông mong gì ông Trump sẽ đem quân để bảo vệ họ. Biết đâu lúc đó ông ta sẽ đưa ra yêu cầu hãng TSMC (hãng chế tạo micro chip nổi tiếng thế giới của Đài Loan) phải cho nước Mỹ hưởng 50% tiền bán ra sản phẩm?
Chính trị sao mà nó đểu giả, lưu manh quá. Cầu mong Ukraine sẽ tai qua nạn khỏi. Nếu có bàn về chiến tranh thế giới thứ 3, tôi nghĩ sẽ là Âu Châu với thằng Nga Sô.
|