Hèn ǵ "xưa kia" tao cứ nghe là làm công-chức-nhà-nước là khỏe re, tà tà "hưởng phước"; v́ thực sự có làm cái con mẹ ǵ đâu, quẹt quẹt chút cho có lệ, chỉ tối ngày cà phê cà pháo, rồi ăn với nhậu. Dẹp sạch hết cho tao đó nghen, Elon. Nhanh tay hơn chút nữa, chứ làm cái đéo ǵ mà rề rề vậy.... Tao sẽ đề nghị cho mày chức vụ cho đàng hoàng mới ra tay "tàn độc" được... Tổng Thanh Tra Chính Phủ (Government Inspector General).... How does it sound? Vô ngạch cho nó "chính danh", cho tụi lừa khỏi "lèm bèm" mày nữa... Chịu không?..
|