Người phụ nữ Nga trong video này cho biết bà nghĩ tích cực về Putin, tin rằng ông đă "thu thập những ǵ c̣n sót lại của Liên Xô". Nhưng để sống sót với lương hưu của ḿnh, bà phải lục lọi các thùng rác.
Đây là suy nghĩ nghịch lư của nhiều người Nga: họ ca ngợi Putin v́ những thành công về mặt địa chính trị của ông trong khi vẫn sống trong cảnh nghèo đói. Họ không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào trong điều này.
Một câu nói rất phổ biến ở Nga là, "Chúng tôi chưa bao giờ sống tốt, và không có lư do ǵ để bắt đầu sống tốt ngay bây giờ".
Với ảo tưởng thành lập lại đế quốc Nga, họ sẽ phải trả giá vô cùng đắt . Đây mới chỉ là bước đầu.
The Russian woman in this video says she thinks positively of Putin, believing that he “collected what was left of the Soviet Union.” But to survive on her pension, she has to rummage through trash cans.
This is the paradox of many Russians: they praise Putin for his geopolitical successes while still living in poverty. They don’t see any difference in this.
A very popular saying in Russia is, “We have never lived well, and there is no reason to start living well now.”
With the illusion of re-establishing the Russian empire, they will pay a very high price. This is only the beginning.
__________________
|