Sau tinh gọn bộ máy, Bộ công an sẽ tiếp nhận các nhiệm vụ từ các bộ ngành sau:
- Chuyển Mobifone (Bộ Thông tin và Truyền thông) về Bộ Công an;
- Chuyển chức năng cai nghiện ma túy, quản lư sau cai nghiện (hiện của Bộ LĐ TBXH) về Bộ Công an;
- Chuyển chức năng cấp Lư lịch tư pháp (hiện của Bộ Tư pháp) về Bộ Công an;
- Chuyển chức năng sát hạch, cấp GPLX (hiện của Bộ GTVT) về Bộ Công an;
- Chuyển mảng An ninh Hàng không (Bộ GTVT) sang Bộ Công an.
Như vậy, công an Việt Nam đang mô phỏng lại h́nh ảnh của đảng trưởng Tô Lâm khi há chiếc mồm to rộng để đớp trọn các bộ ngành khác mà chẳng vấp phải một rào cản nào. Từ ban đầu, người dân đă nghi ngờ về cái gọi là tinh gọn bộ máy, để giờ th́ vỡ lẽ ra rằng thực ra chẳng có ǵ là tinh gọn cả, nó chỉ là cái cớ để chuyển hết các mảng kiếm ra tiền về cho bộ công an quản lư mà thôi. Công an làm kinh tế, làm thông tin và truyền thông, kiêm luôn việc sát hạch cấp phép lái xe... chưa kể 85% tiền phạt giao thông cũng được công an đớp trọn để "đảm bảo công tác an toàn giao thông", thấy công an Việt Nam đa năng chưa?
Đây là kết quả của việc để một tên trùm công an lên nắm quyền điều hành đất nước, để củng cố vị trí của ḿnh th́ không ngại gia tăng thêm vây cánh từ bộ công an. Và nhiều lính th́ nhiều miệng ăn, Tô Lâm phải gật đầu để đàn em thâu tóm hết các mảng khác về ḿnh mới đủ tiền nuôi một đám đông như quân nguyên này. Rồi đất nước sẽ thấy được sự tồi tệ mà kỷ nguyên công an trị này mang lại. Đơn giản v́ để công an làm những mảng không chuyên th́ chúng đâu biết vận hành hệ thống ra sao ngoài việc đớp và đớp.
Linh Linh
__________________
|