View Single Post
Default Tay súng bắn tỉa Nga nằm trong tuyết suốt một tuần để hoàn thành nhiệm vụ
Old 12-15-2024   #1
nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Apr 2016
Posts: 80,123
Rep Power: 91
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
Một tay súng bắn tỉa nhóm quân "Tây" của Nga với biệt hiệu "Mikha" nằm trong tuyết suốt một tuần, chân bị tê cóng nhưng không rời khỏi vị trí, yểm trợ cho bộ binh xông vào các vị trí lính Ukraina trên khu vực Krasnyi Lyman của mặt trận, quyền chỉ huy trung đội bắn tỉa nhóm quân "Tây" với biệt hiệu "Kasper" chia sẻ.

“Các cặp (bắn tỉa) chúng tôi tiến về phía trước trong thành phần bộ binh để tăng viện. Cặp bắn tỉa tiến về phía trước, giữ nguyên “tư thế nằm sấp” (tư thế ngụy trang của tay bắn tỉa) trong khoảng một tuần, và sau đó tay bắn tỉa của chúng tôi bị cứng chân. Lúc đó là tháng 12, ban đêm tuyết rơi, mưa xối xả", - người chỉ huy nói.

Theo anh, dù bị tê cóng nhưng tay bắn tỉa vẫn hoàn thành nhiệm vụ, sau đó được đưa đến bệnh viện.


“Hóa ra là trong một nhiệm vụ chiến đấu, tôi bị tê cóng và phải nhập viện sau một thời gian dài 11 tháng phục hồi chức năng. Giờ tôi lại ở đây, nhưng là một đơn vị khác”, - chính người lính bắn tỉa nói.

Chỉ huy tiểu đoàn xe tăng, Alexander Sopin, nói rõ với Sputnik người lính này hiện đang phục vụ trong một trung đội liên lạc; ông lưu ý sau khi điều trị lâu dài, “Mikha” có thể nghỉ việc, nhưng anh quyết định tiếp tục phục vụ.
nguoiduatinabc_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	5.PNG
Views:	0
Size:	265.7 KB
ID:	2465805  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px