Ngày 3/12, cơ quan quản lý du lịch đảo Jeju của Hàn Quốc xác nhận 38 trong số 90 du khách Việt Nam đến đảo trên một chuyến bay charter ngày 14/11 theo diện miễn visa đã đột ngột cắt liên lạc và biến mất tại điểm tham quan cuối cùng theo lịch trình ngày 17/11. Hiện tại, giới chức Hàn Quốc tìm tung tích nhóm 38 du khách Việt Nam này.
Đã là đảo thì việc tìm bắt bọn Cộng con này trên nguyên tắc đâu có khó gì? Tại sao lại thành 1 vấn đề đáng để nói ra? Cứ cho cảnh sát lùng soát từ hang cùng đến ngõ hẻm, thì chúng nó chạy đâu cho thoát, trừ khi chúng nó nhảy hết xuống biển?
|