Xin gởi vài lời đến bạn tbbt trong forum này. Thông thường tôi hiếm khi đọc trở lại bài viết cũ đã từng đọc qua trên mạng xã hội. Hôm nay có một người bạn gửi đường link và nhắn tin cho tôi biết là có vài vấn đề liên quan đến bài post đã khá lâu của tôi.
Đúng ra tôi sẽ không trả lời bạn tbbt theo nguyên tắc tránh tranh luận các đề tài chính trị của tôi để không làm mất hoà khí bạn hay bè, dù đó chỉ là sự trao đổi về nhận thức. Có thể người ta đặt nặng vấn đề đúng-sai theo suy nghĩ để chứng minh các quan điểm của mình, riêng tôi thì không chú ý về điều này mà chỉ nói lên cảm nhận cá nhân theo từng hoàn cảnh do ngẫu hứng.
Khi đọc đến đoạn bạn tbbt “ chờ sự trả lời của tôi” thì tự nhiên tôi thấy mình đang được bạn tbbt quan trọng hoá. Điều này không làm tôi tự mãn, mà còn cảm thấy như mình đang nợ bạn những gì cần phải lên tiếng. Tóm lại, tôi không muốn phân tích hay diễn giải những điều mà bạn tbbt và tôi đều không biết chắc chắn trong tương lai. Bạn và tôi chỉ còn cách chờ và đợi !!
Trong nhiệm kỳ 4 năm tới của TT 47 sẽ chứng minh những gì người dân Mỹ và thế giới muốn biết, đúng hay sai thì còn quá sớm để khẳng định. Vì không thích tranh luận nên tôi cũng không thích mình phải luôn nói đúng để thể hiện cái TÔI. Vì vậy, tôi vẫn mong mình sẽ sai khi nghĩ xấu về ông Trump. Có như vậy thì xã hội Mỹ và thế giới sẽ được an bình. Các suy nghĩ của bạn và tôi đều không thích hợp trong thời điểm hiện tại. Tôi sẽ không trở lại trang bản tin này.
Cám ơn bạn tbbt. Chúc bạn và gia đình vui vẻ trong những ngày lễ này. Thân
|