Chỉ một từ thôi và duy nhất, để nói về t́nh trạng của Ban Tuyên giáo, Lực lượng 47 và dư luận viên… sau vụ “Tuấn Chile” đó là: NÍN.
Sau một tuần từ khi Thượng tá Lại Đắc Tuấn, cận vệ của Lương Cường phải ra hầu ṭa với cáo buộc “lạm dụng t́nh dục” trong chuyến xuất ngoại đầu tiên của Chủ tịch nước. Vụ việc đến lúc này có thể gọi là “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, nức tiếng gần xa, ai ai cũng biết.
Nhưng tuyệt nhiên, màn đồng ca của Ban Tuyên giáo và lực lượng dư luận viên của Việt Nam lần này gần như chết lặng, câm nín nh́n mạng xă hội và báo chí quốc tế đưa tin mà không ư ử lên được lời nào. Đúng là, không ai bôi nhọ cái đít nồi ĐCSVN bằng chính các đồng chí của họ.
Cũng giống như vụ Tô Lâm ăn ḅ dát vàng tại London năm 2021 khi đất nước đang trong lúc dịch bệnh cũng vậy. Bỗng nhiên Ban Tuyên giáo nằm ngửa ra, mặt lệch sang một bên, bọt mép sùi ra, giả ch.ết lâm sàng.
Sau những cơn đột quỵ đau hơn hoạn đó, khi dần dần hồi lại, được hà hơi thổi ngạt bơm thêm sinh khí, như mọi lần, Ban Tuyên giáo lại lóp ngóp ḅ dậy, tiếp tục nhận chỉ đạo đánh những trận kinh thiên động địa, mà cụ thể là những ngón đ̣n thấp dưới đũng quần.
Như là vụ tấn công em học sinh 17 tuổi Đỗ Ngọc Vinh Quang thi chương tŕnh Đường lên đỉnh Olympia v́ trót nói không yêu đảng. Nào là bới móc những tấm h́nh của các ca sĩ chụp với lá cờ vàng từ đời tám hoánh nào đó lên để tấn công. Nào là vụ nghệ sĩ để ảnh quốc tang không đúng chuẩn, nào là vụ đánh phá trường đại học Fulbright… Và bên cạnh đó là tổ chức những chiến dịch “ối dồi ôi” như vụ sơn cờ lên nóc nhà chẳng hạn.
Sinh ra trong đói khổ, lớn lên trong hận thù, trưởng thành trong dối trá. Nên tâm sinh tướng, từ lănh đạo Ban Tuyên giáo đến tầng lớp dư luận viên đều y hệt tư duy và hành động như nhau, nhỏ mọn, hèn hèn như vậy.
Xin chính thức thông báo: Bài hát “Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng Lương Cường khóc”, là ca khúc đại diện tạm thời của Ban Tuyên giáo giai đoạn này.
Vơ Tuấn
__________________
|