Nói về độ lãng phí thì Việt Nam dẫn đầu thế giới. Nhỏ thì một năm bới vỉa hè lên lát lại vài lần hay còn có tên gọi mỹ miều là đầu tư công. Xây mấy cái công trình ở phường, xã vô ích như cổng chào, tượng đài. Lớn hơn thì xây trường học, bệnh viện, nhà thể thao, nhà văn hóa, nhà bảo tàng... xây lên được tháng đầu chụp hình lên báo rồi từ đó để không, xuống cấp, thả bò vào gặm cỏ. Lớn hơn nữa thì có những công trình, công ty tốn hàng trăm triệu đô nhưng xây nửa chừng bỏ, xây xong hoạt động vài năm lỗ đóng cửa, xây xong nhưng vướng cơ chế, mặt bằng nên không dùng được v.vv…
Tổng số công trình lãng phí trên thực tế lớn hơn rất nhiều với tưởng tượng, giờ mà gộp lại chắc thừa xây 20 cái sân bay Long Thành. Đã thế còn “cho ra lò” một thế hệ không có bất kỳ nghi vấn nào về nhóm quan chức lãnh đạo lương trên dưới 10 triệu nhưng tay đeo đồng hồ vài tỷ, đi xe sang, ở biệt phủ.
Hạnh Nhân
__________________
|