VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed) (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=179)
-   -   Buồn cho cái kết của cuộc tình của ca sĩ hải ngoại Nguyên Khang với người đẹp ở VN! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=928292)

Hanna 10-29-2015 02:00

Buồn cho cái kết của cuộc tình của ca sĩ hải ngoại Nguyên Khang với người đẹp ở VN!
 
1 Attachment(s)
Cái kết quá buồn và làm hủy hoại phần nào danh tiếng của Nguyên Khang. Sự việc vỡ lở anh đã có hành hung vợ và bị dọa kiện ra tòa. Cả hai dù đã có con chung, nhưng thực sự bất ngờ là sự việc đi quá xa ngoài việc ly hôn. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Thật sốc với những lời tố cáo ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại như Nguyên Khang. Mới đây vợ anh tố anh từng đánh đập anh và dọa sẽ kiện.

http://intermati.com/hanna/2015/10m/29d/23.jpg

Nguyên Khang và Lâm Bảo Như trong ngày cưới. Ảnh: vietmusic.net
Mới đây, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Lâm Bảo Như đã khiến mọi người bất ngờ khi tung những bằng chứng giấy tờ về việc bị chồng là ca sỹ Nguyên Khang bạo hành. Lâm Bảo Như viết: “Đây là những giấy tờ mà tôi còn giữ lại được sau trận bạo hành vào ngày 14/02/2011. Và có cả tờ giấy không định tội mà anh Nguyên Khang phải luôn mang đi khi ra nước ngoài. Dĩ nhiên, tôi đã bãi nại không kiện, không khai gì với cảnh sát thì làm sao anh ta có tội trước pháp luật được. Nhưng tôi và những người có trong bệnh viện ngày hôm đó là những nhân chứng xác thực nhất. Bác sỹ thai sản của tôi là bác sỹ Trí Quách, là người đã chứng kiến tận mắt những vết thương của tôi.

Lột bỏ cái mặt nạ đạo đức xuống đi Nguyên Khang. Không có ai muốn gia đình hạnh phúc mà lại bệnh hoạn như thế cả…”

http://intermati.com/hanna/2015/10m/29d/24.jpg

http://intermati.com/hanna/2015/10m/29d/25.jpg

Bản báo cáo của bác sĩ về tình trạng của Lâm Bảo Như. Ảnh: vietmusic.net

Khi ca sĩ Nguyên Khang cưới cô diễn viên trẻ xinh đẹp Lâm Bảo Như, ai cũng bảo “Ồ, Nguyên Khang này có phước quá. Già rồi mà cưới cô vợ trẻ và xinh xắn.” Nhưng đối với Lâm Bảo Như, đó không phải là may mắn. Cô bỏ sự nghiệp diễn viên ở Việt Nam theo chồng qua Mỹ xây dựng tổ ấm hạnh phúc, nhưng cô sớm vỡ mộng vì gặp phải người chồng vũ phu, bội bạc.

Sau bao năm chung sống và có với nhau 2 con, Lâm Bảo Như than vãn cô không thể chịu đựng được thối vũ phu và trăng hoa của Nguyên Khang nữa. Cô chia sẽ: “Có lẽ sức chịu đựng của tôi đến hôm nay đã không còn nữa, 5 năm trời sống vì cái gì? Chỉ vì muốn có một gia đình Bình yên .

Tuổi thơ của tôi đã thiếu thốn tình cảm gia đình nên tôi luôn mong muốn cho những đứa con của mình có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ.
Bỏ lại sự nghiệp của mình sau lưng, tôi bước theo chồng với muôn vàn mơ ước sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc . Không hoà mình vào cuộc sống của xã hội, tôi sống âm thầm lặng lẽ chăm sóc gia đình nhỏ của mình một cách tận tụy . Nhưng đổi lại tôi được cái gì? Khi mang bầu đứa con đầu lòng 6 tháng, chỉ vì phát hiện email chồng qua lại với người đàn bà khác tôi đã bị đánh dã man đến nỗi nhập viện, xém sẫy thai.Tôi như người bị rớt xuống 18 tầng địa ngục. Đau đớn vô vàn. Nhưng bản năng của một người mẹ sợ đứa con chưa kịp chào đời kg có cha, tôi đã tha thứ và mong mỏi chồng mình biết cái sai mà sửa đổi để gia đình Bình yên và con cái có được hạnh phúc.

http://intermati.com/hanna/2015/10m/29d/26.jpg

Tin nhắn của Lâm Thục Vân, một bầu show ở Sydney, Úc là một trong những người tình của Nguyên Khang. Không rõ cô này có phải là Van Christy Luu hay không. Ảnh: vietmusic.net

Ca sĩ Nguyên Khang, tên thật là Trần Văn Thành, đã lập gia đình với một nữ tài tử trong nước, cô Lâm Bảo Như, tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Quỳnh Như.

Hôn lễ của cặp nghệ sĩ hải ngoại và Việt Nam này, đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 tại Sài Gòn, và một tiệc vui ra mắt của cô dâu, chú rể, sẽ được tổ chức tại nhà hàng Regent West vào ngày 9 tháng 12.

Theo tiểu sử được phổ biến của nữ tài tử Lâm Bảo Như, tức Công Tằng Tôn Nữ Quỳnh Như, thì cô là chắt của Vua Thành Thái. Sau 1975, bố của Lâm Bảo Như, là Bảo Mẫn, là một vị Hoàng thân lưu vong lên tuốt Ban Mê Thuột, nên Lâm Bảo Như đã ra chào đời tại thành phố cao nguyên này, tuy nhiên sau đó được gởi về Sài Gòn, cho một thân nhân nuôi và học hành.

Nhờ có sắc đẹp và thân hình lý tưởng, khi còn đi học, nên Lâm Bảo Như đã gia nhập câu lạc bộ thời trang Hoa Học Ðường, và từ đó đi làm người mẫu. Cô cũng có đi hát trong nhóm “Sắc Màu Sài Gòn.”

Lâm Bảo Như sau đó đã được mời đóng phim, và cô đã tham gia nhiều bộ phim khác nhau, như “Ngọn Nến Hoàng Cung,” “Ðường Về,” “Một Thời Ngang Dọc,” “Ngoại Tình,” “Hương Phù Sa,” “Chuyện Tình Yêu,” “Truy Tìm Dấu Vết”… cũng như bộ phim truyền hình nhiều tập “Truyện Pháp Ðình”…

phokhuya 10-29-2015 02:36

Thật ra thì chuyện đàn ông Việt đôi khi hành hung vợ cũng không có gì lạ. Nhất là phải đối mặt với những người cùng chung một quê hương nhưng lại có rất nhiều bất đồng về ngôn từ, giáo dục gia đình.
Người Việt hải ngoại mặc dù sống tha hương nhưng cách giáo dục con cái rất là sâu sắc và đậm tình thương cha mẹ. Họ không chờ đợi một sự hồi báo nào từ con cái mà chỉ biết hy sinh.
Khi con cái họ lớn lên và trưởng thành thì cho dù đã bị Mỹ hóa phần lớn đi nữa, họ vẫn luôn có trong tư tưởng câu thành ngữ "Công Cha Như Núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra. Một Lòng Thờ Mẹ Kính Cha, Cho Tròn Chữ Hiếu Mới Là Đạo Con".
Đại đa số người Việt CS lại có cách giáo dục con cái rất là hời hợt và đòi hỏi sự báo đáp từ con cái lại rất là cao. Cha mẹ có thể lấy làm hãnh diện khi con trai mình là một thằng tướng cướp, hoặc con gái mình là một con điếm lừng danh. Miễn sao mang tiền về thì đó là sự hồi đáp.
Cùng một thế hệ nhưng lại có cách giáo dục trái chiều. Cách nhìn vào hiện thực và sự hiểu biết lại quá khác biệt. Muốn cho những người này đi chung một con đường thật là một vấn đề nan giải.
Có một anh chàng chuyên thầu cắt cỏ, khi về VN thì lại bảo rằng mình là một Kỹ Sư của hãng Boeing. Về đó thì anh ta có nhiều chọn lựa, và cũng đã chọn được một cô nàng nhan sắc mỹ miều. Nhưng rồi sự việc cũng đổ bể sau một thời gian ngắn. Lúc anh ta thú thật thì cô nàng bước vội......về phía sau.
Lý do đơn giản là vì cô ta muốn được sang Mỹ để hưởng phước và muốn có cơ hội đưa người nhà sang Mỹ để hưởng phước. Và còn anh chàng kia thì đơn giản chỉ vì muốn có một gia đình ấm êm và hạnh phúc. Đừng vì những phút bồng bột mà lại rước họa vào thân. Nếu biết rằng mình đã không thể chấp nhận chế độ CS thì chính bản thân mình cũng phải nên tránh xa dân......CS.
Đây không phải là kì thị, mà trên thực tế thì không thể nào có chuyện hòa hợp giữa hai lối giáo dục ngược chiều.

Wipe-out-VC 10-29-2015 03:28

Quote:

Mới đây vợ anh tố anh từng đánh đập anh và dọa sẽ kiện.
hey hanna ! what the hell you wrote this ??????? dude !

Wipe-out-VC 10-29-2015 03:32

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 2836731)
Thật ra thì chuyện đàn ông Việt đôi khi hành hung vợ cũng không có gì lạ. Nhất là phải đối mặt với những người cùng chung một quê hương nhưng lại có rất nhiều bất đồng về ngôn từ, giáo dục gia đình.
Người Việt hải ngoại mặc dù sống tha hương nhưng cách giáo dục con cái rất là sâu sắc và đậm tình thương cha mẹ. Họ không chờ đợi một sự hồi báo nào từ con cái mà chỉ biết hy sinh.
Khi con cái họ lớn lên và trưởng thành thì cho dù đã bị Mỹ hóa phần lớn đi nữa, họ vẫn luôn có trong tư tưởng câu thành ngữ "Công Cha Như Núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra. Một Lòng Thờ Mẹ Kính Cha, Cho Tròn Chữ Hiếu Mới Là Đạo Con".
Đại đa số người Việt CS lại có cách giáo dục con cái rất là hời hợt và đòi hỏi sự báo đáp từ con cái lại rất là cao. Cha mẹ có thể lấy làm hãnh diện khi con trai mình là một thằng tướng cướp, hoặc con gái mình là một con điếm lừng danh. Miễn sao mang tiền về thì đó là sự hồi đáp.
Cùng một thế hệ nhưng lại có cách giáo dục trái chiều. Cách nhìn vào hiện thực và sự hiểu biết lại quá khác biệt. Muốn cho những người này đi chung một con đường thật là một vấn đề nan giải.
Có một anh chàng chuyên thầu cắt cỏ, khi về VN thì lại bảo rằng mình là một Kỹ Sư của hãng Boeing. Về đó thì anh ta có nhiều chọn lựa, và cũng đã chọn được một cô nàng nhan sắc mỹ miều. Nhưng rồi sự việc cũng đổ bể sau một thời gian ngắn. Lúc anh ta thú thật thì cô nàng bước vội......về phía sau.
Lý do đơn giản là vì cô ta muốn được sang Mỹ để hưởng phước và muốn có cơ hội đưa người nhà sang Mỹ để hưởng phước. Và còn anh chàng kia thì đơn giản chỉ vì muốn có một gia đình ấm êm và hạnh phúc. Đừng vì những phút bồng bột mà lại rước họa vào thân. Nếu biết rằng mình đã không thể chấp nhận chế độ CS thì chính bản thân mình cũng phải nên tránh xa dân......CS.
Đây không phải là kì thị, mà trên thực tế thì không thể nào có chuyện hòa hợp giữa hai lối giáo dục ngược chiều.

:eek::eek::):)

hagan 10-29-2015 15:24

Chả theo bên nào hết. Kẻ tám lạng người nữa cân khg vừa gì
Thằng lùn này mê gái thường đem cái hiệu ca sỷ đi dụ khị mấy em nhỏ trong bar bên mỷ và VN nên có vậy cũng vừa

ez4me 10-29-2015 19:55

Quote:

Originally Posted by hagan (Post 2837180)
Chả theo bên nào hết. Kẻ tám lạng người nữa cân khg vừa gì
Thằng lùn này mê gái thường đem cái hiệu ca sỷ đi dụ khị mấy em nhỏ trong bar bên mỷ và VN nên có vậy cũng vừa

:eek::eek: Chú nùn này về Việt Nem, thằng cháu tui nó nói bóc tem không biết là bao nhiêu cô gaí nhẹ dạ rồi. Còn em này thì nay đã có thẻ xanh rồi, lẽ nào nhịn sao? Đúng là bên 8 lạng bên nửa cân.:eek::eek::eek:

kequaduong567 10-31-2015 13:03

về lại Việt Nam đi em bé , Tìm Đại Gia Cộng Sản ngon hơn Ca Sĩ sống tại USA

ngoclan2435 10-31-2015 18:06

"Buồn cho cái kết của cuộc tình" ? Vậy là cái gì? họ có bỏ nhau không, nếu không thì phải bỏ cái chữ "Cái kết" đi. Viết mà không rõ ràng, mạch lạc, thì bẻ cha cái ngòi bút đi, về đi bán ổi như thằng ngố rừng "nệ rơi" đi nhé thằng ngu.

chobit 11-01-2015 10:13

Là một ca sỉ nổi danh với nhạc tình ca dịu dàng tình cảm như vậy mà củng lại là một tên chồng vũ phu thô bạo với vợ , thật là đáng suy nghỉ cho các cô gái ở VN muốn lấy chồng việt kiều , cho dầu lấy chồng để lợi dụng thoát khỏi xứ cộng sản , thật là bi thảm cho phận đời của các cô gái VN tội nghiệp .

ngoclan2435 02-14-2016 23:30

Tin giờ chót: đêm qua mới đi xem tên lùn mã tử này hát ở San Jose. Hắn kể mới từ VN trở lại sau khi làm giỗ "bố vợ". Hỏi ra mới biết "vợ" đây vẫn là cô Lâm Bảo Như này.
Thực tế tên lùn có bị vợ bắt quả tang với text message trong iphone. bị truy hỏi hắn nổi cơn ba đình vũ phu đánh vợ. Thằng lùn ngũ đoản này rất là sai trái, cô vợ có vẻ nhịn nhục nên vẫn còn ở với hắn! Tôi hôm qua hắn nói rất chi tiết về ngày về chịu tang "bố vợ", như vậy Nguyên Khang và Lâm Bảo Như vẫn còn ăn ở với nhau, vậy những trách móc sai trái về cô này phải được sửa lại. Hình như cô này chỉ muốn 1 gia đình yên thắm mà thôi. lỗi là tại thằng chồng vũ phu chứ cô Lâm Bảo Như này hình như không đáng bị trách móc gì cả.
Xin nói rõ lại những gì tôi vừa được biết đêm hôm qua tại San Jose, California.

Diệt Chó Điên 02-14-2016 23:42

Quote:

Originally Posted by ngoclan2435 (Post 2916276)
Tin giờ chót: đêm qua mới đi xem tên lùn mã tử này hát ở San Jose. Hắn kể mới từ VN trở lại sau khi làm giỗ "bố vợ". Hỏi ra mới biết "vợ" đây vẫn là cô Lâm Bảo Như này.
Thực tế tên lùn có bị vợ bắt quả tang với text message trong iphone. bị truy hỏi hắn nổi cơn ba đình vũ phu đánh vợ. Thằng lùn ngũ đoản này rất là sai trái, cô vợ có vẻ nhịn nhục nên vẫn còn ở với hắn! Tôi hôm qua hắn nói rất chi tiết về ngày về chịu tang "bố vợ", như vậy Nguyên Khang và Lâm Bảo Như vẫn còn ăn ở với nhau, vậy những trách móc sai trái về cô này phải được sửa lại. Hình như cô này chỉ muốn 1 gia đình yên thắm mà thôi. lỗi là tại thằng chồng vũ phu chứ cô Lâm Bảo Như này hình như không đáng bị trách móc gì cả.
Xin nói rõ lại những gì tôi vừa được biết đêm hôm qua tại San Jose, California.

Thằng cháu của già cũng nói: chú nùn này về VN thịt không biết bao nhiêu là gái trinh ... Mà gìa không tin vì nó vừa lùn vừa xí, củ cải nhiêù lắm là bằng thằng thun thì mấy con điên mê là mê chỗ naò hả trời?

woolee 02-15-2016 06:13

Quote:

Originally Posted by Diệt Chó Điên (Post 2916281)
Thằng cháu của già cũng nói: chú nùn này về VN thịt không biết bao nhiêu là gái trinh ... Mà gìa không tin vì nó vừa lùn vừa xí, củ cải nhiêù lắm là bằng thằng thun thì mấy con điên mê là mê chỗ naò hả trời?

Chim nó ngắn nhưng cái lưỡi nó thì dài và sẵn sàng rà soát bất cứ nơi đâu con ghệ muốn
Đó là điều tại sao mà thế giới thường có câu châm ngôn đó mấy bác:
Beauty and the beast
khakhakha
:hafppy:

vinhduong68 06-24-2018 01:29

Thằng ngũ đoản này ở Mỹ bao lâu rồi, mà còn vũ phu vậy.

chethanh50 01-27-2019 18:17

thằng này không làm gì tôi ghét và nhạc cũa nó cũng chẵng bao giờ tôi nghe . nhưng nói thật nhìn cái mặt cũa nó , hình như thấy đểu cáng sao ấy ?


All times are GMT. The time now is 10:28.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05674 seconds with 8 queries