![]() |
Người chồng của 'đám cưới cổ tích' đã qua đời
1 Attachment(s)
Chắc mọi người vẫn còn nhớ câu chuyện tình cổ tích chị Nguyễn Châu Loan - người phụ nữ bị suy thận - và anh Nguyễn Văn Vượng (cặp vợ chồng từng được chọn làm nhân vật của chương trình Điều ước thứ 7 – VTV). Biết bao người thực sự cảm phục vì tình yêu thương vô bờ mà anh Vượng dành cho người vợ bệnh tật của mình.
Niềm hạnh phúc của đám cưới cổ tích ngắn ngủi quá khi công an phát hiện xác anh Vượng trôi dưới cầu Sét. Cách đây mấy ngày trên mạng ầm ĩ vụ phát hiện một người đàn ông ở cầu Sét, ra là của anh Vượng. Theo chia sẻ của 1 người bạn từng học Đại học với chị Loan, vào tuần trước, trong 1 lần đi chạy xe ôm, anh Vượng đã bị tai nạn và qua đời. Mình đọc được trên facebook đoạn chia sẻ kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ anh chị của chị Vũ Thanh Nga - bạn của chị Loan. Nghĩ mà thương. Chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị Loan đã ra đi mãi mãi, chị sẽ sống những ngày tiếp theo ra sao đây? Đoạn status của người bạn chị Loan: Gửi mọi người! Mình có người bạn tên là Châu Loan, học đại học KTQD với mình. Nếu ai đã xem chương trình "Điều ước thứ 7" phát sóng ngày 6/4/2014 VTV3 thì rõ về hoàn cảnh của bạn Châu Loan. Nhưng tớ vẫn xin tóm tắt lại như sau: Bạn Loan hồi học ĐH là một cô gái khỏe mạnh nhưng sau khi ra trường vài năm bạn bị bệnh thận và hàng ngày phải đến bện viện Bạch Mai để chạy thận. Trong những năm đầu bị bệnh bạn vẫn có thể đi làm và đã quen anh Vượng (chồng của bạn) bây giờ. Anh Vượng cũng bị bệnh nhưng vẫn đi làm xe ôm và kém tuổi bạn Loan. Dù biết hoàn cảnh bạn Loan như vậy nhưng anh vẫn quyết đi cùng với Loan trên một con đường. Hàng ngày anh chở Loan đi chạy thận, về thì chạy xe ôm kiếm tiền và chăm sóc cho Loan bởi bệnh của Loan ngày càng nặng hơn, Loan đã bị liệt không thể đi lại và làm mọi việc (kể cả VSCN). Loan thì vẫn cố gắng nhận một số việc kế toán về làm máy tính tại nhà. Nhưng càng ngày sức khỏe càng yếu, thận đã chạy cả vào tim và có nhiều bệnh khác nên bạn cũng không làm được nhiều. Cuộc sống chủ yếu dựa vào anh Vượng. Những tưởng ông Trời vẫn còn thương người đã cho Loan một bờ vai để nương tựa nhưng thật đau lòng. Tuần trước trong một lần đi chạy xe ôm, anh Vượng đã bị tai nạn và qua đời. Tất cả những người bạn của Loan đều quá đau xót và thương cho bạn. Giờ đây, ai sẽ đưa bạn đi chạy thận, ai sẽ chăm sóc, cơm nước cho bạn. Chính vì vậy, Ban liên lạc lớp Kinh tế đầu tư ĐH KTQD bọn tớ kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ cho Bạn Loan. Để giúp bạn có thể kéo dài và ổn định cuộc sống được phần nào!". Chẳng biết nói gì hơn, thấy tội nghiệp chị quá! tm |
All times are GMT. The time now is 03:00. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.