![]() |
Bà Tưng bơ vơ ở sân bay không bạn bè, không ê-kíp
1 Attachment(s)
Không 'hoành tráng' như lần ra Hà Nội trước đó, lần này Lê Huyền Anh chỉ đi một mình.
Ra Hà Nội lần này để thực hiện một cú "lột xác" ngoạn mục với hy vọng tìm được hình ảnh mới, phù hợp cho con đường sắp tới trong tương lai nhưng Lê Thị Huyền Anh chỉ đi một mình. Bên cạnh cô hoàn toàn vắng bóng những gương mặt thân quen trong ê-kíp trước đó. Những ngày lưu lại ở thủ đô để phẫu thuật, Bà Tưng chỉ cậy nhờ tất cả vào sự chăm sóc của một người bạn. Tuy nhiên, ngày cô ra sân bay để trở lại thành phố Hồ Chí Minh, người ấy cũng không xuất hiện. Mang khẩu trang để che gương mặt đang sưng húp, Lê Huyền Anh lặng lẽ ra sân bay. ![]() ![]() ![]() Soha |
tội nghiệp em tưng quá
|
Tục tưng ôm mặt máu về nhà, thì cần gì kèn trống tiễn đưa. Chúc em mau bình phục đặng sớm khoe hàng mới cho tụi anh xem. Mong thay.
|
Còn có phóng viên đi theo nữa mà !
|
All times are GMT. The time now is 04:45. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.