![]() |
Con bỏ rơi, mẹ già 90 tuổi nhai tã cho đỡ đói
1 Attachment(s)
Không có thời gian chăm mẹ già, không thuê được người giúp việc, con cái của cụ đã để mẹ già ngoài 90 tuổi kêu đói, lấy tã đưa lên miệng cắn.
Dân trí đưa tin nhiều ngày qua, những người dân ở đường Nguyễn Trung Trực, phường 2, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) nghe tiếng kêu yếu ớt của một cụ già trong căn nhà số 167, đường Nguyễn Trung Trực. Nhiều người tò mò lại gần thì thấy cửa khóa bên ngoài, nhìn vào trong nhà thấy một cụ già không mặc quần, nằm trên một bộ ngựa (phản), hai tay chắp vào nhau kêu cứu, kêu đói... Một cháu bé bán vé số nói: “Tụi con nhìn qua cửa kính, thấy bà nằm ngửa, tay đang cầm một cái tã đưa lên miệng cắn, rất tội nghiệp...”. Một người dân ở lối xóm cho biết: “Bà lão ở một mình, không ai biết tên bà cả. Trước đây, có một cô gái ở với bà, nhưng nhiều ngày qua không thấy cô gái này nữa. Những ngày trước, cháu bà mở cửa đưa cho bà chai sữa rồi đóng cửa đi. Ngày hôm qua (6/7), thấy có con trai bà tới mở cửa, đưa cho bà một chai sữa Ensure để bà uống”. Theo nhiều người dân, bà lão hiện đã ngoài 90 tuổi, đang bị bệnh tiểu đường rất nặng lại phải nằm một chỗ, không được tắm rửa, thay quần áo nên bị lở nhiều trên thân thể. Một người nói: “Nếu con bà bận làm ăn thì gửi chìa khóa cửa cho lối xóm để bà con chạy qua chạy lại thăm bà, lỡ có chuyện gì còn cứu kịp”. Theo người dân, bà lão này có một người con trai hiện là chủ một đại lý vé số lớn ở phường 1 (TP Sóc Trăng). Theo công an phường 2, sau khi nhận tin báo của quần chúng, cảnh sát khu vực đã xuống kiểm tra và xác nhận đúng như phản ánh của người dân. Làm việc với con trai của bà, ông này cho biết, ông cũng tính đưa bà về ở chung bên phường 1 nhưng bà không chịu đi nên phải thuê người chăm sóc bà, mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng nhưng mới đây người giúp việc không làm nữa, bây giờ ông đang kiếm người nhưng chưa ai tới. Chưa bao giờ câu chuyện về chữ hiếu lại trở nên bất cập như ở Việt Nam hiện nay, trước đó, tháng 9/2012, dư luận cả nước đã phẫn nộ trước câu chuyện con cái đẩy bố bị bệnh ra ngoài đường. Cả đời sống vì con, sinh thành và nuôi dưỡng 4 người con thành đạt, học hành vẻ vang nhưng tới cuối đời, ông N.V.N. (Ba Đình, Hà Nội) đành bất lực nhìn các con đưa mình ra nằm vỉa hè trong sự xót thương của hàng xóm và người qua đường. Con cái ông N. đùn đẩy trách nhiệm nuôi cha già từ con dâu trưởng đến con gái. Nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi công chúng lần lượt chứng kiến con ông khoe nghề, khoe bằng cấp. Các con của ông N. đều được học hành thành đạt, có công ăn việc làm ổn định, người làm bác sĩ, người bảo hiểm, có cả trong ngành giáo dục. Hiện nay, xã hội càng hiện đại bao nhiêu dường như chữ hiếu càng phai nhạt bấy nhiêu. Theo Phụ Nữ |
Hết nói "thiên đường XHCN".
À đc qthinh ơi theo đc thì bà cụ nghèo đói này muốn "vươn lên" phải làm sao?để được như mu dài Ngọc Trinh ủa lộn chân dài Ngọc Trinh như qthinh đã khen thưởng biết cách "vươn lên" để làm giàu. |
không chừng đây là quả báo
|
Quote:
:hafppy::hafppy::haf ppy: Cha tên này ( qthinh) ngày xưa vươn lên cũng bằng cách bưng bô bợ đít và mẹ nó vươn lên bằng cách NẰM NGỬA như những con chim dài hoa hậu , ca sỉ , người mẫu thời nay .......... Giờ đây cha mẹ nó già thì nó vươn lên bằng cách đem cha mẹ ra cho Thiên hạ nguyền rủa để vươn lên ........... đệ tử Trường Chinh đúng là đồ súc sinh ............ |
chắc là ngày xưa nuôi giặc hại dân bà mệ chiến sĩ nay nay trước khi chết phải bị trả tội ác
|
Con bà nó ! Cha mẹ còn sống thì bỏ đói không chăm sóc , đến khi cha mẹ chết thì bày đặt giả vờ khóc lóc , cúng cho nhiều ................
|
Hết ý kiến cái xã hội băng hoại của việt+ này.
Không cần biết cha mẹ mình tốt xấu thế nào, làm con mà thế này thì sẽ bị trời tru đất diệt đó biết chưa? |
đỉnh cao trí tuệ , ấm no hạnh phúc của XHCN là đây .
|
All times are GMT. The time now is 13:04. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.