![]() |
ồi Messi cũng “đá đít” Neymar thôi!
1 Attachment(s)
Neymar đến với Barcelona với hi vọng sẽ cùng với Messi làm nên bộ đôi “sát thủ” lợi hại nhất trong lịch sử bóng đá. Thế nhưng liệu viễn cảnh “tươi sáng” này có thực sự trở thành hiện thực hay không thì còn phải xem lại
<table summary="" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr> <td> ![]() Thế nhưng cần phải nhớ 1 điều, hiện giờ ở đội bóng xứ Catalan thì Messi mới là vua, mới là ông chủ thực sự. Barca là đội bóng luôn luôn được xây dựng với 1 ngôi sao trên hàng công và tất cả các cầu thủ còn lại trong đội bóng đều phải chấp nhận “thân phận” làm vệ tinh xung quanh ngôi sao đó. Nếu về Barca thì Neymar cũng phải chấp nhận số phận như vậy để có thể tồn tại. Tuy vẫn còn là 1 cầu thủ trẻ nhưng cá tính của 1 ngôi sao thì Neymar không bao giờ thiếu. Chúng ta vẫn còn nhớ cách Neymar chơi ở đội bóng cũ như thế nào. Mọi đường chuyền đều hướng về anh. Neymar là cầu thủ tài năng, có khuynh hướng phô diễn kĩ thuật hơn là phối hợp đồng đội. Nói cách khác, ngôi sao trẻ này sẵn sàng cầm bóng “lướt” qua 2, 3 cầu thủ đối phương rồi dứt điểm hơn là chuyền cho đồng đội. Thế còn Messi thì sao? Điều này đã quá rõ trong những năm qua ở Barcelona. Ngay cả những siêu sao cỡ như Xavi, iniesta còn phải “nghe lời răm rắp” Messi nữa là với tân binh chân ướt chân ráo như Neymar. Mọi đường bóng sau cùng đều đến chân Messi. Điều đó gần như là được lập trình sẵn. Thử nhìn lại quá khứ xem, bao nhiêu ngôi sao đã phải ra đi vì không muốn núp dưới cái bóng của Messi? Đáng kể nhất phải kể đến Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović, Samuel Eto'o. Những chân sút lừng danh kể trên đều đến với Barca như những người hung, đều đến với Barca bằng những ánh hào quang chói lọi nhưng kết quả ra sao? “Con trai thần gió” Henry chỉ cầm cự được 2 mùa từ năm 2008-2010. Ibrahimović thậm chí còn tệ hơn với 46 lần ra sân, ghi được 23 bàn và vô số những mâu thuẩn với HLV Pep Guardiola. “ Báo đen” Eto'o cũng chẳng khá khẩm hơn. Mặc dù ghi bàn đều đều nhưng với bản tính mạnh mẽ của mình, cầu thủ người Cameroom không chịu “núp bóng” Messi nên cuối cùng đành phải cuốn gói qua Inter Milan. Điểm chung của tất cả những chân sút nổi danh kể trên đều là có “cái tôi” quá lớn và Neymar cũng không phải là 1 cầu thủ dạng “ngoan hiền”. Cách đây mấy ngày, Neymar đã mạnh miệng tuyên bố "Barcelona hơn cả một CLB và một đội bóng vĩ đại và tôi muốn góp phần giúp Messi duy trì vị thế là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm". Nhưng có thật đó là những gì mà cầu thủ người Nam Mỹ này nghĩ? Chắc hẳn là không rồi. Với tính cách như Neymar, cộng với việc đã quen làm “ông hoàng” ở đội bóng cũ thì ngôi sao trẻ này không dễ nhường cơ hội cho Messi. Một rừng không thể có 2 cọp. Cả Neymar lẫn Messi đều hiểu rõ chuyện này. Với chỗ đứng vốn đã rất vững vàng trước nay thì Messi đang có lợi thế lớn. Neymar muốn lật đổ “ngai vàng” của Messi vốn không đơn giản nếu không muốn nói là không thể. Bởi vậy, có thể thấy nếu như Neymar không thể “đánh phủ đầu” Messi bằng 1 phong độ thuyết phục thì không sớm thì muộn Neymar cũng phải theo gót những đàn anh đi trước mà cuốn gói khỏi Nou Camp mà thôi. (Bạn đọc: Mai Thanh) |
All times are GMT. The time now is 20:12. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.