![]() |
Tin vui cuối tuần: Chúa, Phật vừa được kết nạp đảng!
1 Attachment(s)
Đọc báo mạng, thấy tình hình Cuba lúc rày không căng lắm, nhưng mấy thằng em của nó, thì rất căng. Như thằng bé Kim Jung Ủn bắc Triều Tiên, dân đói mạt rệp không lo, tối ngày cứ một hai đòi đánh Mỹ kíu nước, có lẽ cháu Ủn không thấy cha con Saddam Hussein, đang làm tổng thống. Đi ị, đi đái vào cái bồn bằng vàng, sướng như tiên, không biết hưởng, tự nhiên đi lòe: “Ta đây đang thủ đắc chất độc hóa học, hủy diệt hàng loạt”. Làm cho Mỹ có cớ bơm tơi bời hoa lá, đất nước lâm cảnh chiến tranh điêu tàn, hai thằng con Uday và Qusay gì đó, đang sống ngon lành, chuyển sang từ trần, chết lăn “quay”, bản thân Saddam Hussein bị lôi đầu từ dưới hầm “bí mật”. Lúc làm TT oai phong lẫm liệt, râu hùm hàm én này kia, tới chừng bị bắt hèn hơn con chó, lính Mỹ bóp miệng, bảo há mồm, bảo xây trái, bảo xây phải, răm rắp vâng lời, kết cuộc cũng bị treo cổ. Mong những tên độc tài đỏ, nhìn gương này biết sợ, bớt hung hăng con bọ xít, mặt khác cũng rất mong những tên độc tài láu cá, sớm bị treo cổ như Saddam, để dân sớm thoát ách gông cùm.
Thằng em của Cuba nữa, cũng đang rất căng là CSVN, suốt nhiều thập niên lừa phỉnh thế giới tự do, bằng chiêu bài mở cửa, thật ra mở cửa để kiếm Dollar, làm giàu cho thế lực đảng cầm quyền, người dân khổ cứ hoàn khổ, không chỉ khổ, còn mang theo bao nhiêu oan ức từng ngày. Mạng sống của người dân trong tay bọn Công An thật rẻ rúng, tòa án của đảng, trước phiên tòa xử đã có sẵn bản án. Giữa đất trời thanh thiên bạch nhật, ai cũng thấy án oan, mà đành chịu, kêu van không thấu trời. Chung quanh bọn cầm quyền, chúng rất ma mãnh, tạo ra những chân rết tay sai, bọn cầm quyền bố thí lợi lộc, và danh vọng, kẻ được bố thí không từ nan bất cứ điều gì, chúng muối mặt nói ra những lời tanh tưởi. Bọn tay sai của đảng có tên gọi rất ư dân chủ, như Quốc Hội, rất ư thanh khiết, như Thượng Tọa, Đại Đức…trước cái tên của mỗi “vị” đều có đính kèm “tiến sĩ, phó tiến sĩ, giáo sư vv…” những tay sai bộ hạ này, vun quén cho đảng độc tài bền gốc, cho thế giới hài lòng, Việt Nam có dân chủ?! Nguyễn Tấn Dũng, làm thủ tướng gần hai nhiệm kỳ, đã bóc trần bộ mặt tham dốt của đảng, đảng bày trò chống tham nhũng, hòng xoa dịu lòng căm phẫn của người dân. Chẳng những dốt về kinh tế, còn ngu về chính trị, Dũng đã ra công văn chỉ thị, tới mức hoảo tốc, cấm đọc, cấm phổ biến báo tự do và các blogger. Dũng không hề ý thức rằng, khi xác định tự do là nguyện vọng chính đáng của con người, họ nhất định làm, bất kể tù ngục, bất kể tra tấn, bất kể thủ đoạn nào của đảng giăng ra, như chuyển vào bệnh viện tâm thần, như vu vạ bao cao su rách! Dũng cũng không hề nghĩ rằng: Cấm, còn qúa cha là cho phép, bằng chứng nơi nào cắm bảng “cấm đổ rác,” rác cao như núi, nơi nào “cấm đái”, nơi đó khai rình. Người ta thường nói: “Tư tưởng lớn, tầm cỡ gặp nhau”, đằng này tư tưởng tầm bậy cũng gặp nhau, ấy mới lạ. Phụ họa cho Dũng, có Thượng Tọa tiến sĩ Thích Thanh Quyết, cũng hò reo “đề nghị, chất vấn thủ tướng, về các trang báo tự do phản động, và đăng hình sex”, chao ơi, ông xem đâu mà thấy toàn sex? Không phải nói dại, nghe thượng tọa tiến sĩ nói, tui phát thèm, từ ngày ấy tui tìm ráo riết trên: Dân Làm Báo, Đàn Chim Việt, Tổ Quốc, Anh Ba Sàm, Biển Đông, Bôxít… rồi các trang blogger, tìm đỏ con mắt, không thấy là không thấy. Nếu thượng tọa tiến sĩ đọc bài này, vui lòng chỉ em với, em xin bái làm…”sư phụ”. ![]() Anh Dũng này vội quyên, tháng ngày chuyên chính XHCN, một năm cả làng được cấp vài mét vải thô, họp nhau bốc thăm, sinh gấu ó giành giật nhau, thì từ bi bác ái ở đâu? Nhà nào may bốc được đem về nhà, vợ chồng giành nhau “mất tình đoàn kết”, cái tính vị tha ở đâu? Nhờ chế độ ăn mày sụp đổ, CSVN và Tàu chạy theo tư bản, mới có chút da, chút thịt, mới thoát cảnh: “Một năm hai mét vải thô Lấy chi che kín cụ Hồ hởi em” Anh bí thư chùa này ngớ ngẫn, còn quàng cả Phật với Chúa vào đây nữa, hết chuyện chơi anh kết nạp Phật với Chúa của người ta, vào cái đảng khốn nạn này? Vậy thì, anh mở trang kinh Phật, mở đại trang nào cũng được, thêm câu này: “Nam mô cứu nạn, cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, đảng CSVN đang đứng trên ngút ngàn căm phẩn của toàn dân, đang đứng trên bờ vực thẳm, ngày bị đạp xuống hố không còn xa, và ngày ấy chùa con cũng hết xôi, hết oản, bản thân con mất chức bí thư chùa. Nhờ lượng “vị tha, từ bi, bác ái”. Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu đảng CS khỏi chết, còn sự sống của bá tánh, tới đâu hay tới đó, Nam Mô A Di Đà Phật” Còn đây kinh Chúa, anh cứ thêm vào cho trọn bộ: Trích Thánh Vịnh Luca, trang 2013, đoạn 320 - sư đoàn 3 sao vàng: “Ta bảo thật cho các ngươi biết: Đảng CS là đảng cướp, nhưng ăn chia khá sòng phẳng, nhờ đó chúng bảo vệ đảng được lâu bền, song tới một ngày kia con dân ta mặc khải, sẽ phẩn nộ cùng cực, và ngày ấy đang gần kề, để xác tín lời ta: Răng đền răng, mắt đền mắt, là sự thật. Đó là lời Chúa – Amen!” © Ông Bút © Đàn Chim Việt |
ngày xưa sư cụ giữ chùa
ngày nay sư cọ lập chùa kiếm ăn |
Quote:
“Một năm hai mét vải thô Lấy chi che kín cụ Hồ hởi em” :hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy::hafppy: :hafppy::hafppy: |
"“Một năm hai mét vải thô
Lấy chi che kín cụ Hồ hởi em” Bây giờ thời buổi đổi thay vải vóc đầy phố Soái Kinh Lâm mà mấy em gái VN củng đâu muốn lấy vải che cụ Hồ !! |
bó cu luôn
|
mấy thứ này đâu có gì mới mẻ đâu?
a di đà phật! amen! |
Thường thì kẻ tu hành chọn những Pháp danh khiết tịnh từ bi chứ không ai chọn ba cái hỗn từ Thanh Quyết và Thanh Dũng nặc mùi đấm đá chém giết như thế này. Vì vậy đọc qua cái tên là biết hai thằng này thuộc loại Việt cộng đội lốt tu hành rồi. Thêm vào đó nhìn bản mặt nó chả khác gì cái đám côn đồ đường phố.
Bằng chứng là đây: Nghệ An: Sau khi xác định được đối tượng chuyên vận chuyển ma tuý từ cửa khẩu X vào Việt Nam để các đầu mối tiếp tục mang về xuôi tiêu thụ Phó giám đốc Công an Gia Lai - Kontum Trung tá Hoàng Công Chiến đã trực tiếp chỉ đạo các chiến sĩ trinh sát của ngành vào vai Trụ trì Chùa Y cùng đệ tử vãng lai thăm viếng người dân tộc thiểu số và uỷ lạo để tiếp cận đối tượng. Đây cũng là kế sách khôn ngoan cộng với sự hợp tác chặt chẽ của người dân địa phương để các chiến sĩ thu thập tin tức trực diện với kẻ buôn cái chết trắng đồng thời giăng mẻ lưới quyết định tóm gọn toàn bồ đường dây mua bán ma tuý vùng hạ Lào. Đặc biệt chiến sĩ cảnh sát điều tra là Thượng uý Lâm Văn Dũng đã vào vai thành công Trụ trì Chùa Y khiến đối tượng suýt quy y nơi cửa Phật khi biết mình đang bị công an theo dõi gắt gao.... Đấy, tụi cẩu cộng tự bạch tụi nó đội lốt thầy tu như thế thì việc những thằng côn đồ cộng sản như mấy thằng Thanh Quyết và Thanh Dũng là chuyện cơm bữa và chả ai còn lạ gì cái màn này của tụi nó. |
cứ tưởng đặt tên Thích Thanh Trừng và Thích Thanh Lọc mới ....ngầu chứ!
hehehehe |
Quote:
Thanh Quyết,Thanh Toán không bằng thầy Thích Trần Tục ![]() ![]() |
Tui khoái và Thích Đủ Thứ hơn.
|
Quote:
Nếu đem may áo, cụ Hồ ló ra May áo thì hở lá đa Chị em thiếu vải hóa ra lõa lồ Vội đem cất ảnh Bác Hồ Sợ rằng Bác thấy tô hô Bác thèm! Có áo mà chẳng có quần Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ ? Có đói mà chẳng có no Lấy gì độc lập tự do hỡi người ? :mad::mad::mad::mad: |
Quote:
Đọc xong bài thơ một hồi mới hiểu ra. Thì ra cụ Hồ chính là đầu bùi của đàn ông là cái bỉm của đàn bà đấy ư ? Thế thì lão này oai ra phếch nhỉ, toàn nằm vùng kín cả....hahaha. |
Quote:
" Hồ chủ tiệm sống mãi trong quần chúng ta " sao???? :hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy: |
hồ chủ tiệm sống mãi trong quần què cuã chúng ta
|
lại sắp được tăng lương nữa.
|
All times are GMT. The time now is 07:31. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.