![]() |
Ông hàng xóm mất ngủ
1 Attachment(s)
Một ông đi công tác xa nhà, mấy tháng mới về. Bà vợ chạy ra đón, ôm hôn chồng thắm thiết. Ông chồng hạnh phúc quá bèn nói: Anh xa nhà, nhưng luôn tin tưởng em chung thủy với anh! Tất nhiên rồi, cả đời em luôn chung thủy với anh mà! Rồi hai người ôm nhau lên giường... nồng nàn như giông bão... Bỗng ông hàng xóm chung vách đập ầm ầm vào tường, quát lên: Nhẹ thôi! Đêm nào cũng ầm ầm như vậy, ai mà ngủ được! VietBF@sưu tập |
| All times are GMT. The time now is 05:32. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.