![]() |
Không ai dám trông hộ
1 Attachment(s)
Một hôm, chị vợ thủ thỉ với mấy cô bạn: – Thật ra tụi mình vẫn yêu chồng hơn yêu con đấy. Cả nhóm trố mắt: – Ơ, sao lại thế? Chẳng phải lúc nào các chị cũng bảo “yêu con nhất đời” sao? Chị vợ cười hóm hỉnh: – Thì đúng rồi, miệng nói vậy thôi. Chứ thử nghĩ xem, mình có thể gửi con cho hàng xóm trông hộ vài tiếng… nhưng có ai dám gửi chồng cho hàng xóm trông hộ không? Cả nhóm nghe xong phá lên cười, gật gù: – Ừ nhỉ, cái này thì đúng thật! VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 13:51. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.