![]() |
Tiếng gọi Mẹ – từ lúc chào đời đến khi nhắm mắt
1 Attachment(s)
Tôi từng gặp những cụ già tóc bạc, trí nhớ đã lẫn dần. Ấy vậy mà trong vô thức, các cụ vẫn ngơ ngác hỏi: “Mẹ tôi đâu? Cho tôi về với mẹ.” Nghe xong, lòng tôi nghẹn lại. Bởi những cụ già ấy đã không còn mẹ từ lâu lắm rồi. Nhưng trong tận cùng ký ức, khi yếu đuối nhất, trái tim họ vẫn hướng về Mẹ, nơi bình yên nhất của cuộc đời.
Tôi nhớ mãi lời một bác sĩ từng nói: “Dù già hay trẻ, cứ khi đau là người ta gọi mẹ ơi. Các cụ già khi đau cũng vẫn kêu " Đau quá mẹ ơi", chứ không ai gọi " Đau quá bố ơi " hay " Đau quá con ơi" cả. Thì ra, Mẹ chính là tiếng gọi đầu tiên khi ta cất tiếng khóc chào đời, và cũng là tiếng gọi cuối cùng khi ta sắp rời nhân thế. Khi còn thơ bé, ta tìm về vòng tay Mẹ. Khi gần khép lại một kiếp người, người ta vẫn khao khát được trở về bên Mẹ, dù chỉ trong ký ức mong manh. Thời gian với mỗi người đều chẳng còn nhiều. Có một câu khiến tôi day dứt: “Chúng ta lần đầu tiên hiểu được về cái chết khi nó chạm tay lên người chúng ta yêu thương.” 😔 Có người sống đến 70, 80, thậm chí 100 tuổi vẫn thong dong đi qua tháng ngày. Nhưng cũng có những ông bố bà mẹ lại vội vã ra đi khi con cái chưa kịp trưởng thành, chưa kịp báo đáp một phần công dưỡng dục. Nhiều khi tự hỏi: “Cha mẹ bận gì mà đi sớm thế?” để lại cho con cháu cả khoảng trời mồ côi, trống trải đến nao lòng. Vậy nên, khi cha mẹ còn hiện hữu, xin đừng chần chừ yêu thương. Một lời hỏi thăm, một bữa cơm sum vầy, một vòng tay ôm, đôi khi chính là những điều giản dị mà cha mẹ chúng ta mong mỏi nhất. Cầu chúc cho tất cả những người Mẹ, người Cha trên đời này luôn được mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc. Mong rằng những năm tháng cuối đời đều là những ngày thanh thản, ấm áp trong tình yêu thương của con cháu, để khi rời xa, cha mẹ ra đi nhẹ nhàng và bình yên… VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 19:11. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.