![]() |
Bạn trai của... cô giúp việc
1 Attachment(s)
Một buổi chiều, cô giúp việc hớt hải chạy từ ngoài cổng vào, mặt tái mét, thở hổn hển: – Bà ơi nguy rồi! Bà hàng xóm vừa mách với ông chủ rằng: “Trong thời gian ông vắng nhà, có một người đàn ông trẻ hay lui tới nhà mình, ở lại qua đêm!” Bà chủ đang tưới cây, giật mình suýt làm đổ cả bình nước. – Trời đất! Sao lại có chuyện đó? Cô giúp việc run run: – Con cũng không biết giải thích sao... Nhưng con sợ ông nổi điên mất! Bà chủ trấn an: – Có gì đâu mà lo. Nếu ông hỏi thì con cứ bảo đó là bạn trai con là xong! Cô giúp việc càng hoảng hốt: – Không được đâu bà ơi! Ông mà nghe vậy là đuổi con ngay lập tức! Bà chủ ngơ ngác: – Sao lại thế? Cô giúp việc lí nhí: – Vì... người đàn ông đó chính là... ông chủ! Bà chủ: – …!!! Bình nước rơi xuống đất, cây chưa kịp tưới đã ngập trong drama. Còn cô giúp việc thì chỉ biết cúi đầu... chờ số phận. VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 11:56. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.