![]() |
TIẾC NUỐI
1 Attachment(s)
Chồng già lấy vợ trẻ, đến lúc lâm chung vẫn nuối tiếc lắm, gọi vợ lại dặn dò: - Mình tuy còn trẻ nên ở vậy thôi. - Dạ...vợ thút thít. - Làm cái bàn thờ cho tôi chắc chắn. Ngày rằm, mồng một, lễ, Tết, giỗ chạp...tắm rửa sạch sẻ, thắp hương...rồi... - Hụ...hụ...dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao ạ? - Lên đó nằm...! VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 06:34. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.