![]() |
ĐỪNG SỐT RUỘT
1 Attachment(s)
Tiễn vợ ra phi trường sang Luân Đôn hội thảo khoa học, anh chồng lưu luyến ôm hôn vợ thắm thiết. Cô vợ cũng đáp lại một nụ hôn vô cùng lãng mạn, rồi hỏi chồng: - Anh muốn em mang món quà gì về cho anh đây? Nghe vợ nói vậy, anh chồng hí hửng nói: - Ồ, thế thì em mang cho anh một… cô gái anh quốc nhé! Cô vợ nín lặng, bước vào phòng chờ. Hai tuần sau, xong việc cô vợ trở về nước. Anh chồng ra sân bay đón, vừa gặp anh đã xoắn xuýt hỏi vợ: - Món quà em hứa đâu? Tưởng chồng nói đùa lúc chia tay, không ngờ anh ta hỏi vậy. Cô vợ rất buồn, mới thủng thẳng đáp: - Em đã làm “những gì cần thiết” rồi. Nhưng phải chờ chín tháng nữa xem nó có phải là con gái không đã, anh đừng sốt ruột! - Chồng: !!! ??? VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 04:36. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.