VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Chồng Mỹ của nữ ca sĩ nổi đ́nh đám dặn vợ: "Nếu anh có làm sao th́ để anh lại Việt Nam" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=2040942)

Cupcake01 04-29-2025 13:28

Chồng Mỹ của nữ ca sĩ nổi đ́nh đám dặn vợ: "Nếu anh có làm sao th́ để anh lại Việt Nam"
 
1 Attachment(s)
Vừa qua, tại chương tŕnh The Khang Show, ca sĩ Ngọc Anh đă chia sẻ về quyết định cùng chồng Tây trở về Việt Nam sống và làm việc lâu dài sau nhiều năm định cư tại Mỹ.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1745933317
Ngọc Anh và chồng ở Việt Nam

Cô nói: "Có nhiều lư do nhưng quan trọng hơn cả là chồng tôi rất thích về Việt Nam nên càng thôi thúc tôi trở về. Nếu chồng tôi không thích ở Việt Nam th́ chưa chắc tôi đă về, suy nghĩ của tôi sẽ bị khác đi ngay.

Tôi là người chứng kiến chồng tôi nhớ Việt Nam đến thế nào. Đợt dịch Covid, t́nh cờ tôi mở tivi có phát bài hát Xin chào Việt Nam. Chồng tôi bật khóc, kêu nhớ Việt Nam quá.

Chồng tôi c̣n bảo, sau Covid, chắc chắn vợ chồng ḿnh phải về Việt Nam nhé. Tôi thương lắm, nhớ măi h́nh ảnh đó.

Thực ra, việc trở về Việt Nam là một quyết định lớn với vợ chồng tôi. Điều khiến tôi lo lắng nhất khi về Việt Nam là sức khỏe của chồng tôi.

Ở Mỹ th́ chồng tôi có bảo hiểm, y tế và tất cả mọi thứ đều đang trên đà sẵn sàng để lo cho anh ấy nếu không may đổ bệnh. Đợt rồi tôi cũng có hỏi chồng lại rằng, nếu về Việt Nam là về lâu dài, lỡ anh có chuyện ǵ xảy ra th́ phải làm thế nào.

Chồng tôi nói một câu khiến tôi vô cùng xúc động. Chồng tôi bảo, nếu anh có làm sao, có chuyện ǵ xảy ra th́ để lại anh lại Việt Nam. Tức là chồng tôi sẵn sàng qua đời và được chôn cất tại Việt Nam luôn. Tôi nghe thương lắm".

Được biết, chồng Ngọc Anh là người Mỹ tên John Gallander từng trải qua một lần bị tai biến phải nhập viện và nữ ca sĩ phải một tay chăm chồng bệnh. May mắn là nhà Ngọc Anh tại Mỹ nằm ngay gần bệnh viện nên việc cứu chữa được thuận lợi. Hiện tại, sức khỏe của anh đă hồi phục nhưng vẫn có nguy cơ bị tai biến bất cứ lúc nào.

Ngọc Anh từng chia sẻ: "Chồng tôi bị tai biến khá nặng nhưng may mắn là cứu kịp. Bác sĩ nói, chỉ cần trễ 20 phút thôi là khỏi cứu, đi luôn. Tôi nhớ hôm đó, anh John đang ngủ th́ có dấu hiệu méo miệng. Nhờ có con chó và tôi làm ồn nên anh tỉnh dậy.

Khi thức dậy, anh cảm thấy nửa người bị nặng, không cử động được. Ngay lập tức, tôi gọi cấp cứu đến và chỉ sau 4 phút là họ có mặt. Bệnh viện cách nhà tôi đúng 2 phút di chuyển.

May mắn hơn nữa, người điều trị cho chồng tôi hôm ấy lại là một bác sĩ giỏi, hút được hết máu đông trong người chồng tôi ra. Sau này tôi mới nhận thấy nguyên nhân tai biến của chồng tôi là do ăn mặn và hay ăn tôm. Cái này mọi người nên tránh.

Hơn nữa, chồng tôi cũng chủ quan. Cách đó hai ngày, tôi c̣n bảo anh đi khám tổng quát nhưng anh không chịu. Tính tôi lại cẩn thận, hễ trong nhà có đau ốm ǵ là phải đi khám ngay".


VietBF@ Sưu tập


All times are GMT. The time now is 22:14.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.07887 seconds with 8 queries