![]() |
Đau khổ vì không thể nhập tịch, mẹ sát hại con gái 7 tuổi
1 Attachment(s)
Bé Rebecca Castellanos, 7 tuổi, đã bị mẹ nhấn chìm trong bồn tắm. Lời van xin của em khiến ai cũng phải đau lòng.
https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1744895196 Rebecca Castellanos được tuyên bố chết tại hiện trường. Ảnh: ABC7 Bé gái Rebecca Castellanos được tuyên bố qua đời vào tối thứ Sáu, ngày 11/04/2025. Dịch vụ khẩn cấp đã nhận được cuộc gọi báo cáo vào lúc 5h40 chiều. Cảnh sát Los Angeles và xe cứu thương đã có mặt tại một căn hộ trên đường Sepulveda Boulevard. Nhưng khi đến nơi, họ phát hiện cô bé đã không còn phản ứng. Người mẹ 37 tuổi tên Garcia Castellanos, được cho là kẻ tình nghi chính. Người này đã ngay lập tức bị bắt giữ. Vị hôn phu của của cô này cho biết Garcia mắc chứng rối loạn lưỡng cực thụ động. Tinh thần của cô càng thêm sa sút khi nhận ra mình sẽ không thể trở thành công dân hợp pháp ở Mỹ. "Tất cả những điều này có thể đã khiến cô ấy hành động như vậy. Tôi nghĩ cô ấy đã mất trí khi tấn công con gái", anh nói. Vào hôm định mệnh đó, một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng thét thắt lòng của đứa trẻ "Mẹ ơi, đừng mẹ ơi. Mẹ ơi, đừng mẹ ơi". Khám nghiệm tử thi xác nhận nguyên nhân cái chết của bé gái là ngạt thở do bị b.óp cổ và bị nhấn chìm. Vị hôn phu của nghi phạm cho biết Garcia gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần. Đôi khi cô la hét thất thường và tự cô lập mình. Nhưng anh khẳng định rằng chưa bao giờ cô có hành vi bạo lực. Tuy nhiên, anh cho rằng việc sẽ không bao giờ trở thành công dân hợp pháp ở Mỹ đã đẩy Garcia vào đường cùng. Anh nói: "Đầu tiên tôi muốn nói rằng vợ tôi là một người mẹ gần như hoàn hảo. Cô ấy chưa bao giờ chửi tục, chưa bao giờ la mắng con gái, chưa bao giờ đánh con. Cô ấy là người mẹ ngọt ngào nhất trên thế giới". Vị hôn phu trở về căn hộ vào lúc 7h tối, tức hơn một giờ sau khi sự việc xảy ra. "Tôi còn chưa kịp vào nhà, tôi chưa được nhìn mặt con lần cuối. Tôi về nhà khi mọi thứ đã xảy ra rồi", anh đau khổ nói. Anh cho biết Garcia rơi vào trầm cảm nặng vì tình trạng nhập cư của mình, có thể điều đó đã khiến cô bị kích động bùng nổ. Mặc dù tin rằng vợ mình là người tốt bụng nhất, không bao giờ làm hại con gái, nhưng anh cũng không hoàn toàn bác bỏ cáo buộc của cảnh sát cho rằng Garcia có thể đã thực hiện hành động gi.ết hại con mình một cách kinh hoàng. Anh vẫn còn đau khổ và bàng hoàng vì những gì đã xảy ra. Cặp đôi đã lên kế hoạch kết hôn vào khoảng 2 tháng tới. Anh đã muốn chính thức nhận nuôi cô bé 7 tuổi. Việc điều tra vẫn đang tiếp tục. Garcia vẫn đang bị giam, số tiền bảo lãnh là 2 triệu USD. VietBF@ Sưu tập |
All times are GMT. The time now is 01:01. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.