![]() |
Đến Cuối Cùng, Anh Vẫn Ích Kỷ...
1 Attachment(s)
Em đã ở bên anh suốt từng ấy thời gian, yêu thương, nhẫn nhịn, cố gắng. Nhưng đến cuối cùng, em nhận ra rằng tất cả những điều đó cũng không thể thắng nổi sự ích kỷ trong anh. Em đã từng nghĩ, chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương, anh sẽ thay đổi. Nhưng không. Anh vẫn đặt cái tôi của mình lên trên tất cả, vẫn chọn bản thân thay vì chúng ta. Và em... không còn đủ sức nữa. Em không trách anh. Chỉ tiếc rằng, tình yêu của em không đủ để anh bớt đi một chút vô tâm. Thời gian em đã dành, những hy sinh em đã trao, cuối cùng cũng chỉ là một sự cam chịu đơn phương. Đến cuối cùng, người bên anh lâu nhất cũng chẳng thể chiến thắng nổi con người anh. Và em chấp nhận thua… Nhưng không phải vì em yếu đuối, mà vì em đã hiểu rằng, một người không muốn thay đổi thì mãi mãi sẽ không thay đổi. VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 02:05. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.