![]() |
NỔI LÒNG NHÀ CÓ CON GÁI!
1 Attachment(s)
Mấy hôm nay báo chí rần rần vụ em á hậu lấy chồng nhị thiếu za. Mỗi lần thấy tin và hình lại nghĩ đến con gái mình. Hayzza, mai này nếu con gái mình lấy chồng mà za đình chồng giàu gấp 100 lần mình thôi là mình thấy thở hổng nổi rồi, chứ đừng nói 1000 lần hoặc hơn. Mình sợ cái cảm giác lép vế của gia đình mình. Mình sợ con gái mình kg được sống đúng cảm xúc của con. Mình sợ mang tiếng ăn bám. Mình sợ nổi tiếng lềnh bềnh..làm gì cũng phải rén Mình sợ kg được ngồi cafe quán cóc Mình sợ phải gồng mình lên cho bằng vai phải lứa.. Sợ đủ thứ... Quay qua nói chiện với con, "nếu có lấy chồng thì lấy người có gia cảnh, hoàn cảnh giống gia đình mình nha con", cái bạn nói: "con có lấy chồng đâu mà mẹ lo xa" Tự nhiên thấy đời bình yên lạ, hơi thở nhẹ nhàng như làn khói. Kkkaaaaa. Tâm sự khi con mới 10tủi, mẹ thì còn minh mẫn, chứ 10 năm nữa con và mẹ chắc gì đã nhớ để làm đúng những lời đã nói. VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 23:04. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.