![]() |
Vài hàng tâm tư cuối tuần.
1 Attachment(s)
Tổng Thống Lyndon Baines Johnson thuộc Đảng Dân Chủ.
Trong suốt hơn 50 năm qua, chưa bao giờ tôi chê ông này một câu. Tổng Thống Jimmy Carter thuộc Đảng Dân Chủ. Chưa bao giờ tôi chê ông này một câu, mặc dù ông rất dở. Người ta dở nhưng cái tâm của người ta không xấu. Tổng Thống Bill Clinton thuộc Đảng Dân Chủ. Ông này gọi con hai néo kia vào cung thổi kèn cho ông ta. Tôi không chê ông này v́ điểm đó. Có người cưỡng lại được con heo ḷng, có người không. Thế nhưng từ khi cái thằng mán kia lên làm tổng thống rồi lại bổ nhiệm một thằng mặt ngựa phản chiến, phản quốc, vừa gian vừa hèn vào chức vụ tổng trưởng ngoại giao th́ tôi thấy cái đảng này và người của nó – cũng như một số ủng hộ viên – là những kẻ như thế nào. Khoảng năm 2014 hoặc 2015, một cựu chiến binh có nói, “Tại các quốc gia khác, những tên phản quốc lănh án tử h́nh. Tại Mỹ, chúng nó gia nhập Đảng Dân Chủ và được trọng dụng.” Đối với tôi, câu nói này chỉ quá đáng, chứ không sai. Sang thời Già Đần th́ khỏi nói, ai cũng biết rồi. Cũng may mà mệ mặt ngựa kia không đắc cử. Qua cuộc bầu cử lần ngày, tôi thêm ngưỡng mộ người Mỹ Amish, chứ không phải người Mỹ Anglo Saxon hay Yankee. -Khiet Nguyen- |
All times are GMT. The time now is 01:06. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.