VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Democratic Party (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   ‘Sài Gòn Ngày Tháng Cũ’ triển lãm quân trang quân dụng QLVNCH tại Little Saigon (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1944761)

xmanaz 08-11-2024 02:16

‘Sài Gòn Ngày Tháng Cũ’ triển lãm quân trang quân dụng QLVNCH tại Little Saigon
 
2 Attachment(s)
August 10, 2024


WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự cuộc triển lãm của nhóm “Sài Gòn Ngày Tháng Cũ” gồm quân trang, quân dụng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), do Nguyệt San KBC tổ chức với sự yểm trợ của một số cựu quân nhân và nhóm Hậu Duệ QLVNCH, vừa diễn ra hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Tám, cạnh ngân hàng Bank of America, trên đường Bolsa Ave., Westminster.


Nguyệt San KBC tổ chức cuộc triển lãm “Sài Gòn Ngày Tháng Cũ” tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Buổi triển lãm có nhiều mô hình các loại chiến cụ thuộc các quân binh chủng QLVNCH, những mô hình các trận đánh, những quân trang quân dụng, và sách báo nói về các trận đánh, cũng như những chuyện kể trong cuộc chiến đấu của QLVNCH để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Ngoài ra còn có nhiều kiểu cỡ máy bay, trực thăng và tàu chiến, thiết giáp… Ngoài huy hiệu của các quân binh chủng QLVNCH, còn có các mô hình địa thế chiến trường nổi danh với những chiến sĩ nhảy trực thăng xuống lòng địch.

Ông Tô Phạm Thái, chủ nhiệm kiêm chủ bút Nguyệt San KBC, trưởng ban tổ chức, cho biết ông cũng là cựu quân nhân của hai Sư Đoàn 22 và 18 Bộ Binh. Ông đã từng tổ chức những cuộc triển lãm như thế này tại Little Saigon trong nhiều năm qua.

Ông Thái nói: “Mục đích của những cuộc triển lãm này là để đồng hương và những thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại hiểu được lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người lính VNCH mà xưa kia, họ cũng là những chàng trai trẻ trong thời chinh chiến. Riêng về các chiến hữu, chúng tôi xin mời đến đây để chúng ta cùng nhớ lại những năm, tháng chinh chiến đầy gian lao nguy hiểm và đã từng cống hiến xương máu vào cuộc chiến để bảo vệ sự an bình, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam.”


Đồng hương đến chiêm ngưỡng những quân trang, quân dụng của QLVNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
“Nhằm mục đích để tạo điều kiện cho những thế hệ mai sau hiểu biết và tri ân sự chiến đấu anh dũng của QLVNCH, ban tổ chức thiết tha mong được quý đồng hương và các chiến hữu yểm trợ quân trang quân dụng, hoặc những tài liệu, để cho những cuộc triển lãm kế tiếp được hoàn hảo hơn. Và nếu có hội đoàn nào tổ chức những buổi họp mặt, cần chúng tôi đến để giúp phần trang hoàng những quân trang, quân dụng, thì chúng tôi sẵn sàng yểm trợ. Xin gọi (714) 412-9013,” ông Thái cho biết thêm.

Ông Lê Văn Phương, thành viên ban tổ chức, cựu chiến sĩ Sư Đoàn 21 Bộ Binh, đã thực hiện một số phù hiệu, cờ hiệu của nhiều quân binh chủng QLVNCH, và cũng có một số quân trang, quân dụng ngày xưa do chính ông sưu tầm.


Các thiếu nhi thích ngắm nhìn chiếc trực thăng CH-47 Chinook đổ quân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông Phương nói: “Chúng tôi là những cựu lính già của VNCH nhớ đến quê hương, nhớ về những anh em đồng đội đã nằm xuống cho chính nghĩa quốc gia dân tộc, nên mới tổ chức những cuộc triển lãm này. Đây là một tổ chức được phát xuất từ những tấm lòng yêu nước và nhớ ơn các chiến sĩ VNCH, do sự đóng góp của đồng hương và những cựu quân nhân tại hải ngoại, trong đó có con em của những quân, cán, chính VNCH. Họ sẽ tiếp tục dấn thân để tiếp nối những người đi trước trong việc vinh danh những cựu chiến sĩ VNCH. Vì tôi là cựu quân nhân, nên lúc nào tôi cũng ủng hộ tinh thần đoàn kết của mấy em trẻ biết nghĩ đến quê hương đất nước và các cựu chiến binh VNCH.”

Hậu Duệ Quang Lê, trưởng nhóm Câu Lạc Bộ (CLB) Xe Jeep Quân Đội VNCH, cho hay trong CLB này gồm những con, em, cháu của những cựu quân nhân trong Quân Lực VNCH. Trong những cuộc triển lãm của “Sài Gòn Ngày Tháng Cũ,” CLB này đã từng hợp tác với ban tổ chức.


Chiến hữu Tô Phạm Thái, chủ nhiệm kiêm chủ bút Nguyệt San KBC, trưởng ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Anh Lê Quang nói: “Chúng tôi là những thế hệ trẻ được sống tự do, an bình tại hải ngoại, đó cũng là nhờ công ơn của các cựu chiến sĩ VNCH đã từng chiến đấu để bảo vệ sự tự do, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam ngày xưa. Vì thế, chúng tôi mới thành lập CLB Xe Jeep Quân Đội để duy trì gương hy sinh của những cựu quân nhân VNCH, cũng như để tỏ lòng cám ơn những bậc cha anh của mình đã từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ đồng bào miền Nam Việt Nam.”

Anh Nguyễn Thanh Long, thành viên nhóm Hậu Duệ QLVNCH là con của cựu sĩ quan Nguyễn Văn Liêm, đã làm việc tại Phòng Thanh Tra Sư Đoàn 7. Vì thế, khi sang Mỹ, anh cùng một số anh em trẻ tại Little Saigon cùng nhau tổ chức nhóm Hậu Duệ QLVNCH.


Ông Lê Văn Phương, thành viên trong ban tổ chức, cựu chiến sĩ Sư Đoàn 21 Bộ Binh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Anh Long nói: “Sở dĩ chúng tôi hợp tác với ban tổ chức cuộc triển lãm này, vì tôi nghĩ rằng, đây cũng là cơ hội để vinh danh những chiến sĩ VNCH, trong đó có cha tôi. Tôi rất ngưỡng mộ những người đã có công đi sưu tầm những tài liệu, những hiện vật đã từng đi chung cạnh với những người lính chiến của QLVNCH. ‘Sài Gòn Ngày Tháng Cũ’ là một tổ chức rất có ý nghĩa qua nhiều cuộc triển lãm tại Little Saigon, và gợi nhớ cho đồng hương tại hải ngoại những công ơn của những người lính VNCH đã từng cầm súng chiến đấu đề bảo vệ lãnh thổ miền Nam trước 1975.”


Hai Hậu Duệ QLVNCH, Nguyễn Thanh Long (trái) và Quang Lê. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Trong số đồng hương đến chiêm ngưỡng cuộc triển lãm có ông Phạm Châu, cựu chiến sĩ Sư Đoàn 25 Bộ Binh, sau đó được chuyển về Địa Phương Quân thuộc Tiểu Khu Long An. “Thật ra, các chiến sĩ của QLVNCH rất anh dũng và kiêu hùng, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho đất nước. Nhưng cuộc chiến trước 1975 tại miền Nam Việt Nam lúc đó bị ảnh hưởng đến sự xoay chiều của quốc tế, mà VNCH là một nước bé nhỏ, nên phải bị những quốc gia lớn chèn ép và đã khiến miền Nam bị thất thủ. Chớ QLVNCH không hèn nhát,” ông Châu nói.

Càng về trưa, đồng hương đến chiêm ngưỡng những quân trang, quân dụng và vũ khí của QLVNCH ngày xưa càng nhiều, và cũng có nhiều người đã cảm phục các cựu chiến binh QLVNCH và thương tiếc những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ sự ấm no, hạnh phúc của đồng bào miền Nam Việt Nam trước 1975.


Đồng hương Phạm Châu đeo mề đai của Sư Đoàn 25 Bộ Binh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
“Sài Gòn Ngày Tháng Cũ” và nhóm Hậu Duệ QLVNCH dự định sẽ tổ chức triển lãm vào mỗi Chủ Nhật đầu tháng, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ trưa tại số 8850 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, cạnh ngân hàng Bank of America. [qd]

NguoiTânĐinh 08-11-2024 12:14

"Ngày Tháng CŨ"? Làm MỚI đéo nổi sao? Cũng 50 năm rồi đấy nhỉ... Mẹ kiếp....


All times are GMT. The time now is 07:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04132 seconds with 8 queries