![]() |
DÙ THUA NHƯNG ĐỐI THỦ VẪN KHIẾP SỢ
1 Attachment(s)
- Hôm nay, cậu đã chơi tốt và tỏ rõ khả năng chịu đòn của mình, điều mà không phải võ sĩ nào cũng làm được.
Cậu học trò càng uất ức: - Nhưng cuối cùng em lại bị thua tuyệt đối. Nghe vậy HLV lại an ủi: - Cậu không nên buồn như vậy. Dù sao thì ở hiệp 3 cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn. - Sợ vụ gì? em chưa hiểu lắm. - Vì anh ta tưởng đã đấm chết cậu. - !?! VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 12:35. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.