![]() |
Thót tim cảnh 2 bé chơi đùa ngoài cửa sổ trên tầng 17 chung cư ở Malaysia
1 Attachment(s)
Sự việc xảy ra ở Malaysia khiến nhiều người không khỏi thót tim. Cha mẹ của 2 bé đã bị triệu tập lên đồn cảnh sát sau đó.
Ngày 25/10, một người phụ nữ sống ở Wangsa Maju, Kuala Lumpur, Malaysia đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video clip dài 11 giây ghi lại cảnh 2 đứa trẻ đang chơi đùa tấm xi măng bên ngoài cửa sổ trên tầng 17 của một khu chung cư. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi thót tim. Được biết, 2 đứa bé xuất hiện trong clip chỉ mới 2 tuổi và 4 tuổi. Trong đoạn clip có thể thấy, khi một bé đứng lên rồi ngồi xuống, bé còn lại cũng làm như vậy. Các bé dường như không ý thức được sự nguy hiểm cận kề còn hàng xóm chứng kiến cảnh này vô cùng hoảng sợ. "Chuyện này xảy ra ở chỗ nhà tôi. Đừng xem nếu bạn yếu tim. Các bậc cha mẹ hãy cảnh giác", người phụ nữ đăng tải đoạn clip kèm thông điệp gửi đến các bậc phụ huynh. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng và sốc khi theo dõi đoạn clip, đồng thời chê trách sự lơ là trông coi con cái của cha mẹ 2 bé. Chỉ một chút sơ sẩy, 2 em có thể bị rơi xuống phía dưới, lúc đó hậu quả thật khôn lường. ![]() Clip 2 em bé chơi đùa trên gờ cửa sổ chung cư Sau khi chứng kiến sự việc, người phụ nữ đã vội vàng thông báo cho ban quản lý tòa nhà. Sự việc đã được trình báo cho cảnh sát địa phương. Ông Supt Ashari Abu Samah, cảnh sát trưởng khu vực Wangsa Maju cho biết, cha mẹ của 2 bé đã được triệu tập lên đồn để trả lời các câu hỏi từ cơ quan chức năng về sự việc như clip đăng tải. "Vào thời điểm xảy ra sự việc, cha mẹ bé đều ở trong nhà nhưng không hề hay biết", vị cảnh sát trưởng thông tin. Hiện, vụ việc đang được điều tra theo Luật Trẻ em của Malaysia. Theo đó, cha mẹ của 2 bé này có thể bị phạt 20.000 Ringit (105 triệu đồng) hoặc phạt tù có thời hạn không quá 10 năm hoặc vừa bị phạt tù kèm nộp tiền phạt tùy theo tính chất vụ việc. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các phụ huynh, phải giám sát trẻ em thường xuyên. Ngoài ra, với những gia đình ở chung cư hay nhà cao tầng phải mua các tấm lưới rào chắn cửa sổ hoặc ban công để tránh trẻ có thể trèo ra ngoài rồi bị rơi xuống dưới. |
Quote:
Chỉ với một bức hình ngắn có cử động, rồi chúng vẽ thêm một câu chuyện đầy đủ chi tiết giả như thật, rồi giả làm bài báo luôn. Hình ở trên thì 2 đứa bé đừng hòng té ra khỏi đó, chúng bị nhốt trong cái lồng kiếng kiên cố đừng hòng đập ra nổi. Tay nó rờ dọc theo tấm kiếng có thò ra ngoài được đâu, vừa rờ rẫm vừa nhún lên nhún xuống là bởi con nít ngây thơ chúng thích nhún nhảy ở các chỗ như vậy: "Nè, rớt đi, rớt xuống đi..." Không có ai xây gờ cửa sổ trên dưới bằng nhau có chủ đích làm khung sườn, và thò tuốt ra ngoài để che cho người bên trong "hết nhìn luôn". Cản trở cửa sổ kiểu đó chi vậy? Nó là cái lồng đó. |
All times are GMT. The time now is 01:57. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.