VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Cuộc chiến tranh giành…bà ngoại (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1650194)

goodidea 07-10-2022 07:39

Cuộc chiến tranh giành…bà ngoại
 
1 Attachment(s)
Bà ngoại đi trông cháu được hơn 2 năm thì cháu đi mẫu giáo. Nay bà đòi về với ông. Các con nhất trí nhưng đứa cháu ko chịu cho bà về. Dù có thể “cưỡng chế”, nhưng để nó vui vẻ, đã có cuộc “mặc cả” giữa hai ông cháu.
- Cháu ông ngoan quá.
- Ông có …ngoan không?
- Có chứ, người lớn ai chẳng ngoan (!).
- Sao bà lại nói trong điện thoại: ông hư lắm, lúc nào gọi điện cũng cứ giục về?
- Bà mắng ai đấy, ko phải ông đâu.
- Mẹ cháu cũng hư như ông (!), mẹ cháu…tè dầm.
- Bậy nào.
- Thật. Mọi tối bà ngủ với cháu. Hôm đó bà đi chơi, mưa to đường ngập không về được. Tối đến bố ngủ với cháu. Đêm cháu tè dầm không thấy bố đâu, cháu vừa khóc vừa đi tìm thì thấy bố đang…thay quần tè dầm (!) cho mẹ.
- Đêm tối nên cháu nhìn nhầm thôi. Mà ông hỏi, ở lớp, cô dạy con cái phải biết vâng lời cha mẹ và ông bà nhỉ?
- Vâng ạ.
- Vậy ông bảo, bà ở với cháu lâu rồi giờ phải về với ông lo việc khác, được chứ?
- Nhưng cô cũng bảo người lớn phải nhường trẻ con, anh phải nhường em ạ.
- Cháu nói đúng, nhưng đó là nhường đồ chơi, quà bánh. Nhưng bà ngoại không phải quà bánh (!), cũng chẳng phải đồ chơi (!), người lớn không cần nhường.
- Vậy thì…thì cháu…cháu đồng ý để bà về ạ.
- Cháu ngoan quá, ông cảm ơn nhé.
- Nhưng mà…đến giờ đi ngủ ông phải trả lại bà cho cháu.
- Sao thế?
- Cháu phải…sờ ti bà mới ngủ được.
- Chậc, ông …chịu…thua cháu vậy.
Thế là ông về không. Vài hôm sau bỗng thấy bà lò dò về nhà, cười toe toét…
- Bà làm thế nào mà cai được khoản “sờ ti” của nó vậy?
- Tôi bôi dầu cao vào đó.
- Nhưng nó chỉ “sờ ti” chứ có đòi “mút ti” đâu?
- Tôi thấy nó xem phim hoạt hình nhiều, mỏi mắt, hay dụi mắt khi đi ngủ. Vậy là tôi bí mật bôi dầu cao vào. Sờ ti xong nó dụi mắt, mắt bị cay xè. Cả tôi và mẹ nó hùa vào, bảo ti bà hỏng rồi (!) phải đi chữa ngay, nó chịu liền.
- Kể ra bà cũng hơi…đểu (!) với cháu ngoại nhỉ. Liệu bà có định đểu với tôi không đấy?
- Ý ông là sao?
- Ý là hôm nay bà có…bôi dầu cao vào không, hả?
Bà ngoại cười phớ lớ, ông lại rửng mỡ rồi! Rồi bà ôm chặt ông ngoại, đẩy ông ngã ngửa ra giường, miệng liến thoắng, này thì bôi dầu cao, bôi..dầu…cao…

VietBF©sưu tập


All times are GMT. The time now is 04:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.09883 seconds with 9 queries