VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   2005-2023 Vietnam News (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   Nữ điều dưỡng bị cây phượng đè trúng tử vong: 'Vợ tôi không nói được lời nào với chồng và 2 con' (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1453145)

vuitoichat 04-03-2021 14:07

Nữ điều dưỡng bị cây phượng đè trúng tử vong: 'Vợ tôi không nói được lời nào với chồng và 2 con'
 
4 Attachment(s)
Một người chồng đau đớn kể rằng, tôi nhìn vào trước nhà bên đường thì nhận ra vợ mình nằm bất động. Tôi liền nhảy xuống xe, 2 con tôi cũng chạy theo. Tôi không tin vào mắt mình. Vợ tôi bị cây đè dẹp mặt, gãy tay, gan, phổi bị giập nát. Tôi nhanh chóng đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu, thì đồng nghiệp của vợ tôi ở bệnh viện đã làm hết sức mình nhưng vợ tôi không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng lúc 0h ngày 3/4.

Tin từ PV cho hay, một cây phượng già trên đường Phạm Hùng, Phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã bị bật gốc đổ khiến một người phụ nữ bị thương nặng, tử vong sau đó. Sự việc xảy ra chiều hôm qua 2/4.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hân (39 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Sóc Trăng - nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng), gặp nạn khi đang trên đường đi làm về.

Bác sỹ bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho nguồn trên biết, chị Hân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp, vỡ gan... Mặc dù được các đồng nghiệp tận tình cứu chữa nhưng đã không qua khỏi vào sáng 3/4.

Ghi nhận của phóng viên Khắc Tâm trên Tuổi trẻ online cho biết, chị Hân ra đi không kịp nói một lời từ biệt với chồng và 2 con gái nhỏ.

Chia sẻ với Tuổi trẻ online, anh Đặng Hùng Cường (chồng chị Hân) nghẹn ngào nói, chiều tối 2/4, khi anh đón 2 con từ lớp mẫu giáo về, qua đường Phạm Hùng (phường 8, thành phố Sóc Trăng) thì trời mưa lớn. Khi cách nhà khoảng 50m, anh thấy có cây phượng ngã ngang mặt đường, xe cộ qua lại chậm chạp.

"Tôi nhìn vào trước nhà bên đường thì nhận ra vợ mình nằm bất động. Tôi liền nhảy xuống xe, 2 con tôi cũng chạy theo. Tôi không tin vào mắt mình. Vợ tôi bị cây đè dẹp mặt, gãy tay, gan, phổi bị giập nát. Tôi nhanh chóng đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu.

(...) Đồng nghiệp của vợ tôi ở bệnh viện đã làm hết sức mình nhưng vợ tôi không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng lúc 0h ngày 3/4. Từ lúc gặp nạn đến khi ra đi, vợ tôi không nói được lời nào với chồng và 2 con gái", phóng viên Khắc Tâm/báo Tuổi trẻ online thuật lại.

Ảnh: báo Công an nhân dân.


Hiện trường cây đổ đè chết người. Ảnh: báo Công an nhân dân.

Trả lời báo Sài Gòn giải phóng, ông Đậu Đức Hiển (Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình Đô thị Sóc Trăng), chiều qua, ngay khi nhận thông tin, đơn vị đã cử người xuống hiện trường, kết hợp với công an để lập biên bản.

Theo ông Hiển, cây phượng bật gốc cũng không lớn (đường kính khoảng 20cm), không nhiều nhánh, cây tươi tốt, không có dấu hiệu của sâu bệnh. Hôm xảy ra sự cố, trên địa bàn TP Sóc Trăng xuất hiện cơn mưa trái mùa, không kèm theo gió lớn hay lốc xoáy. Thế nhưng, do loại phượng này có đặc điểm là rễ chùm, ăn lan xung quanh, phần rễ bên dưới không bám sâu vào đất. Ngoài ra, do gặp cơn mưa trái mùa lớn, đất bị tơi, no nước nên dẫn đến cây phượng bật gốc.

Ảnh: Sài Gòn giải phóng.

Cũng theo Sài Gòn giải phóng, ông Nguyễn Văn Quận (Bí thư – Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng) nói, đây là một sự cố ngoài ý muốn, chính quyền địa phương, cũng như UBND TP Sóc Trăng đang xem xét có phương án hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân.


All times are GMT. The time now is 12:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.08693 seconds with 9 queries