VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Một phần ba (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1252274)

florida80 06-12-2019 22:04

Một phần ba
 
1 Attachment(s)
Ngày 30.3.1980, Bác Tôn Đức Thắng qua đời. Gặp lại Bác Hồ, Bác Tôn mừng mừng tủi tủi. Sau một hồi hàn huyên, Bác Hồ sực nhớ, vội hỏi:
- Di chúc tôi để lại, các đồng chí thực hiện đến đâu rồi?

Bác Tôn buồn bă đáp:
- Chỉ thực hiện được một phần ba thôi, Bác ơi!

- Mới hơn chục năm mà đă thực hiện được một phần ba Di chúc, thế là khá lắm rồi! Tôi sẽ gửi điện chúc mừng Đảng ta sáng suốt lănh đạo toàn dân thực hiện tốt Di chúc... Nhưng mà này, sao đồng chí Tôn lại trả lời tôi với giọng ỉu x́u x́u như vậy? Tin vui th́ giọng phải vui chứ?

- Vui sao được, Bác ơi! Lúc đi gặp Cụ Mác và Cụ Lê, Bác để lại chín chữ: Không có ǵ quư hơn độc lập, tự do! Vậy mà hơn chục năm qua, Đảng và Nhà nước mới thực hiện được đúng... ba chữ đầu.

Trần Khốt - Tiếu lâm chính trị (Việt Nam, năm 1980)
(talawas, 23/8/2007)

anhhaila 06-12-2019 22:13

Bây giờ cả nước sắp lọt vào tay tụi chệt , các đồng chí trẻ đả update thông tin cho bác Tông Đức Thắng rồi , mấy chục năm đấu tranh kiên cường mới thêm được một chữ từ Không có ǵ , ngày nay là Không có ǵ quư , nên nước mất th́ thôi đừng tiếc ǵ bác ạ !

Vietnamese 06-13-2019 00:08

HA HA


All times are GMT. The time now is 20:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.08843 seconds with 9 queries