VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   2005-2023 Vietnam News (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   Phẫn nộ bé gái 8 tuổi bị gã hàng xóm nhiều lần "dở trò xấu" (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1193462)

nguoiduatinabc 09-28-2018 12:16

Phẫn nộ bé gái 8 tuổi bị gã hàng xóm nhiều lần "dở trò xấu"
 
1 Attachment(s)
Bé gái 8 tuổi đáng thương bị gã hàng xóm nhiều lần dở trò xấu xa. Gia đình cháu bé có biết sự việc này nhưng không dám lên tiếng. Gia đình bé gái rất nghèo lại không hiểu gì về pháp luật nên mới để kẻ xấu lộng hành như vậy.


Hôm nay công an huyện đã yêu cầu gia đình rút đơn.. Tôi sẽ thông tin cụ thể vào bài viết tiếp theo.

Rất mong mọi người hãy lên tiếng giúp cháu bé với, ba mẹ bé làm nông nên họ k hiểu gì về pháp luật nên đang bị công an dồn ép

Trần Phúc



Ngày 19/9/2018, một ngày rất đổi bình thường với mọi người nhưng lại là một ngày định mệnh của bé Nguyễn Thị Trúc L, Sinh năm 2010 (Phú Yên).

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Mỹ Nương, cô ruột của cháu Trúc L thì sáng hôm đó ba mẹ cháu đi làm và có gửi cháu cho chị trông nom (vì hai nhà sát vách), đến khoảng 8 h sáng thì ông Đặng Hữu Huỳnh (tên thường gọi Lợm) có đến nhà chị Nương chơi và có hỏi mượn cần câu cá của anh trai chị, cha của cháu L, sau đó đối tượng này tự ý mở cửa sau và đột nhập vào nhà của cháu L.

Vì mãi lo chuyện bếp núc và chăm con nhỏ và vì đối tượng Lợm là người quen trong sớm, nên chị Nương cũng lơ đãng, sau đó khoảng hơn 10 phút, không thấy cháu L đâu, nên chị hốt hoảng đi tìm.


Chị chạy ra cửa sau nhà anh trai thì phát hiện đối tượng Lợm trong nhà đi ra bước nhanh với vẻ mặt hốt hoảng, đi theo sau là cháu L mặt tái nhợt và quần áo cháu xộc xệch, tóc rối bù. Chị Nương biết chuyện chẳng lành nên sau khi đối tượng Lợm bỏ đi, thì chị cố nhỏ nhẹ gặng hỏi cháu L sự việc vừa xảy ra, lúc đầu cháu L sợ không dám nói, chị Nương nói sẽ không đánh cháu, năn nỉ mãi cuối cùng cháu L cũng kể lại sự việc: "là bị ông Lợm dẫn vào phòng ngủ của mẹ, rồi bắt cháu nằm xuống dường và cởi quần ra, ông dùng tay sờ soạng và cho ngón tay vào chổ kín, bé đau quá la lên thì ông lấy tay bịt miệng cháu và đe dọa im lặng nếu không ông đánh, cháu sợ quá nên không dám la lên".

Chị Nương bảo cháu làm lại, thì cháu cũng tự nằm xuống và cởi quần rồi cho ngón tay vào chổ đó. Lúc này chị Nương kiểm tra thì thấy vùng kín của cháu L đỏ và sưng tấy, chị mới vội vã gọi điện cho ba mẹ cháu chạy về và trình báo sự việc đến lực lương an ninh địa phương.


Được biết đối tượng Đặng Hữu Huỳnh, sinh năm 1976, thường trú Tân Yên - Ea Ly - Sông Hinh - Phú Yên. Y đã có vợ và có con gái lớn sắp lấy chồng, hai vợ chồng Y làm nông, chưa có tiền án tiền sự.


Cũng theo lời gia đình nạn nhân, thì đây là lần thứ 3 cháu L bị gã đó làm vậy, cách đây khoảng hơn 4 tháng cháu có về nhà bà nội chơi (sát nhà đối tượng) thì cũng bị gã dỡ trò đồi bại như vậy, lần thứ hai thì có hai bạn cùng trang lứa chứng kiến.

Khi được hỏi vì sao tới hôm nay, lần thứ ba cháu bị xâm hại thì gia đình mới lên tiếng. Anh Nguyễn V Thiên cha nạn nhân nói: " rất đau và rất bức xúc nhưng vì sợ ảnh hưởng đến tâm sinh lý cũng như cuộc sống sau này của con gái, nên a đành cắn răng ôm bụng bỏ qua, nhưng đến lần này thì A/C không chịu đựng được nữa nên phải tố cáo lên chính quyền, huy vọng pháp luật sẽ xử nghiêm minh kẻ phạm tội.

Hiện vụ việc đang được công an Sông Hinh thụ lý, tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ này và vì lẽ sống phải đứng về những mảnh đời yếu thế, nên tôi sẽ theo đến cùng vụ này.

P/s: vì gia cảnh anh Thiên rất nghèo, nên rất mong các Luật sư và nhà báo hữu tâm chia sẽ, giúp đỡ cháu L tìm được công lý cho cháu.


All times are GMT. The time now is 13:28.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.11072 seconds with 9 queries