![]() |
Quán xá Việt Nam nổi lên nhờ các lãnh đạo, hoàng tử ghé thăm
8 Attachment(s)
VBF-Quán xá ở Việt Nam dù chỉ là bình dân, có khi chỉ ở vỉa hè nhưng lại bỗng nổi lên. Nhờ các nguyên thủ, hoàng tử ghé thăm mà các quán này đã thành điểm hot. Không chỉ vậy rất đông khách và còn gọi quán theo tên nguyên thủ quốc gia đã qua.
Cafe Vy Sài Gòn, bún chả "Obama" Hà Nội hay bánh mỳ vỉa hè Đà Nẵng bỗng chốc thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng khi vinh dự được các nguyên thủ ghé thăm và thưởng thức. Cafe Vy - quán cafe vỉa hè Sài Gòn được Thủ tướng Canada chọn ngồi thưởng thức Trong chuyến công tác tại Việt Nam mới đây, Thủ tướng Justin Trudeau đã ghé quán cafe Vy nằm ở ngã tư Lê Thánh Tôn - Lê Anh Xuân (quận 1, TP.HCM) khi dừng xe đi dạo trên đoạn đường này. Trong khi chờ đợi, Thủ tướng Canada ngồi uống trà đá và trò chuyện cùng ông Nguyễn Công Hiệp, một nhân viên kỳ cựu của Tổng lãnh sự quán Canada tại TP. HCM, sau đó thưởng thức một ly cafe sữa. Sự có mặt của vị thủ tướng điển trai thu hút sự quan tâm của nhân viên, khách hàng có mặt ở quán cũng như những người đi trên đường. Đặc biệt, khi những hình ảnh này được chia sẻ lên mạng xã hội, cafe Vy cũng bỗng chốc được nhiều người biết đến hơn. Nằm trên góc phố Lê Thánh Tôn, Cafe Vy là một cái tên nổi tiếng, quen thuộc với nhiều người dân Sài Gòn yêu cà phê truyền thống. Quán có không gian nhỏ, chủ yếu là không gian vỉa hè, bàn ghế gỗ thấp giản dị, mộc mạc, tạo ra không khí gần gũi, thoải mái cho khách hàng. Theo nhân viên của Vy, có nhiều người nổi tiếng từng đến quán uống cafe, trong đó có bà Mary Etta Tarnowka, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP. HCM. Với diện tích khiêm tốn chỉ 20m2, trong quán lại bày bán các loại cafe hạt chiếm gần hết không gian nên khách đến Vy đa phần là ngồi ngoài via hè. Giá một ly cafe Vy không hề rẻ khoảng từ hơn 30.000 đồng trở lên. Bánh mì vỉa hè Đà Nẵng được Thủ tướng Úc ghé ăn sáng Không bảng hiệu, cũng chẳng nổi tiếng, thế nhưng quán bánh mì vỉa hè của người phụ nữ nghèo trên đường Trần Văn Thành (Đà Nẵng) bỗng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân khi được Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cùng đầu bếp Luke Nguyễn nổi tiếng ghé ăn sáng. Khi đến tiệm bánh mì này của cô Đoàn Thị Vân, ông dừng lại mua hai cái bánh mì với giá 10.000 đồng một cái. Trong quá trình chờ, Thủ tướng Turnbull được đầu bếp Luke Nguyễn tiết lộ cách chế biến món bánh mì kẹp thịt. Sau khi thưởng thức, Thủ tướng Turnbull cho biết người Australia thưởng thức món ăn Việt Nam hàng ngày và đây chính là một trong những đóng góp tích cực của gần 300.000 người Việt định cư ở Australia. "Đây là lần đầu tiên tôi dùng bánh mì kẹp thịt của Việt Nam. Tôi thực sự yêu thích vị tươi mới trong các món ăn Việt”, ông chia sẻ. Dù bận rộn cho công việc ở Tuần lễ APEC 2017, song vị Thủ tướng vẫn ngồi lại 20 phút để thưởng thức bánh mì và trò chuyện với mọi người. Cô Vân cũng cho biết, bánh mì của cô bán cho Thủ tướng cũng chỉ bình thường như những ổ bánh mì hằng chục năm nay cô bán cho mọi người. Bánh mì được cô lấy từ một lò gần nhà, còn nhân bánh gồm có thịt xíu, trứng gà, rau, dưa chuột thái lát mỏng, sốt mayonnaise và pate do cô tự làm. Nhờ tiệm bánh mì này mà cô có tiền cơm cháo qua ngày và nuôi các con khôn lớn. Bún chả "Obama" Hà Nội Trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 5/2016, Tổng thống Obama và các thành viên trong phái đoàn đã đến dùng bữa tối tại quán bún chả Hương Liên, số 24 phố Lê Văn Hưu, Hà Nội. Quán bún chả này đã hoạt động được khoảng 20 năm, được cư dân mạng đánh giá là có hương vị ngọt ngào và đậm đà của món ngon Hà Nội. Tuy nhiên sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Obama đã khiến quán luôn trong tình trạng "cháy hàng". Đánh giá về món bún chả ở đây, một thực khách nói: “Ngon thì có ngon nhưng cũng chỉ ngang ngửa với mấy quán ở vỉa hè. Tôi chọn quán vì chỗ ngồi sạch sẽ và có quạt, điều hòa nên thoáng đãng hơn”. Càng về trưa, thực khách đến với quán Hương Liên càng đông hơn. 4 tầng với sức chứa khoảng hơn 200 khách đều đã kín chỗ. Những người đến muộn không có chỗ ngồi, họ chọn đặt mua một suất mang về. Combo “bún chả Obama” gồm bún chả, 2 nem hải sản và 1 chai bia Hà Nội vẫn giá 85.000 đồng. Cà phê vỉa hè phố cổ Hà Nội Trước đó vào 11/2016, trong chuyến thăm Việt Nam, Hoàng tử Anh và Công tước xứ Cambridge William đã ngồi cà phê vỉa hè trên phố Thuốc Bắc, trong khu phố cổ Hà Nội, trò chuyện về bảo vệ động vật hoang dã. Ngay sau khi rời phố cổ Hà Nội, Hoàng tử Anh đến thăm đền Ngọc Sơn ở bờ Hồ Hoàn Kiếm. Trên đường đi, ông chào hỏi người dân đứng đợi ven đường và dừng lại nói chuyện với du khách phương Tây đang có mặt ở đó. |
dạo này thấy vịt cộng lại thích làm đĩa bám đích rồi đó nha!! hay là thấy ông thủ tuớng úc đeo cái đồng hồ apple watch nên lại kiếm chác đây mà .. coi chừng đám đĩa mo'c mất đồng hồ nha ông
|
Ừ , cái này gọi là ăn ké
|
Quán xá diệt nem nổi lên là nhờ đấm bake khỉ đỏ đít chết đói lau năm ăn ngày ăn đêm sợ không biết bao giờ chúng lại không được an nữa...sản xuất thì chận ăn thì nhiều nên hàng quán cho chúng ăn cứt vì nhu cầu chúng an như bò không kịp sản xuất...
|
All times are GMT. The time now is 02:02. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.